Đặc nhiệm Pháp tiêu diệt 3 tên khủng bố, giải thoát con tin

ANTĐ - Lực lượng đặc nhiệm đã tấn công cả 2 địa điểm có con tin. Hai anh em nhà Kouachi, những nghi can thực hiện vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo, cùng đối tượng Amedy Coulibaly, đã bị tiêu diệt.

Lúc 23h15 tại khu vực siêu thị Kosher, nơi nghi can Amedy Coulibaly đang giam giữ 6 con tin, đồng loạt có 4 tiếng nổ lớn, cùng nhiều tiếng súng. Trước đó vài giây, tại khu vực công ty in CTD cũng có hàng loạt tiếng nổ và tiếng súng vang lên. 

Tiếp tục có những tiếng nổ tại khu vực siêu thị Kosher ở Paris, lực lượng đặc nhiệm Pháp xông vào siêu thị. Ngay sau đó, một số con tin đã được giải phóng khỏi siêu thị Kosher, nơi nghi can Amedy Coulibaly cố thủ.

Báo Telegraph đưa tin khẳng định Amedy Coulibaly, kẻ giam giữ 6 con tin ở siêu thị Kosher tại thủ đô Paris, cũng đã bị giết. Cùng lúc, con tin ở công ty CTD tại thị trấn Dammartin-en-Goele được giải cứu thành công. Lực lượng đặc nhiệm Pháp đã tiêu diệt cả hai anh em Said và Cherif Kouachi.

Có 4 con tin đã bị hai kẻ bắt cóc sát hại trước đó. Trong tình cảnh hỗn loạn, nữ khủng bố Hayat Boumeddiene đã trốn thoát.

Trước đó, vụ bắt cóc con tin xảy ra tại Porte de Vincennes, phía đông thành phố Paris, Pháp. Nhà chức trách cho hay thủ phạm của vụ bắt cóc này chính là tay súng liên quan đến vụ sát hại một nữ cảnh sát vào ngày 8-1 tại Montrouge. 

Kẻ bắt cóc đã bắt giữ 5 con tin tại một cửa hàng tạp hóa, nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Theo thông tin ban đầu, tại hiện trường đã có tiếng súng nổ và có thông tin nói 2 người thiệt mạng. Cảnh sát đã được điều động đến hiện trường để giải cứu con tin. Nhà chức trách cho hay kẻ bắt cóc con tin tại Porte de Vincennes được xác định là Amedy Coulibaly, hắn mang theo người 2 khẩu Kalashnikov.

Hình ảnh hai đối tượng bắt cóc con tin mới được cảnh sát Paris công bố

Xung quanh khu vực nơi xảy ra vụ bắt cóc đã được phong tỏa, 2 máy bay trực thăng của cảnh sát cũng sẵn sàng ứng phó.

“Một cảnh sát dùng loa ra lệnh mọi người di chuyển khỏi khu vực hiện trường. Xe ôtô không được phép đi lại trong khu vực này”, một người dân nói với RTL.

Cảnh sát trang bị áo chống đạn đã đến nơi vào lúc 2h chiều (giờ địa phương), ítnhất 2 xe cứu thương cũng được nhìn thấy trong khu vực này. Hang loạt các binh sĩ có vũ trang hạng nặng đang tập trung chờ lệnh xuất kích. Một xe chữa cháy cũng được nhìn thấy đang đi tới hiện trường. 

Nhà chức trách Pháp cho biết, Amedy Coulibaly từng phạm tội nhiều lần khi còn nhỏ. Năm 2001, Amedy Coulibaly bị kết tội cướp có vũ trang. Gặp Cherif Kouachi, nghi can vụ thảm sát tạp chí Charlie Hebdo, trong khoảng thời gian 2005-2006 khi cả hai ngồi tù ở nhà tù Fleury-Merogis ở phía nam Paris, Amedy Coulibaly nhanh chóng kết bạn và cải sang đạo Hồi và đi theo con đường cực đoan. Ra tù, Amedy Coulibaly lao vào con đường buôn ma túy và bị bắt năm 2010, vì liên quan đến âm mưu hỗ trợ kẻ khủng bố Smain Ait Ali Belkacem trốn tù.

Belkacem là kẻ đứng sau vụ tấn công hệ thống tàu điện ngầm Paris năm 1995. Coulibaly bị xử tù và mới được trả tự do khoảng một năm trước đây.

Cảnh sát pháp đã công bố hình ảnh một người đàn ông Amedy Coulibaly, 32 tuổi và một phụ nữ Hayat Boumeddiene, 26 tuổi, được cho là đã thực hiện cuộc tấn công có vũ trang và nguy hiểm này. 

Nghi can Amedy Coulibady đe dọa sẽ giết các con tin trong siêu thị Kosher, nếu lực lượng cảnh sát ở thị trấn Dammartin en-Goele tấn công tòa nhà nơi anh em Said và Cherif Kouachi đang giam giữ con tin. Có vẻ như vụ bắt cóc của Amedy và Hayat là nhằm "chia lửa" với anh em khủng bố Said và Cherif!

Trước đó, vào sáng 9-1, cảnh sát đã xác định được nghi phạm trong vụ nổ súng ở Montrouge và xác nhận mối quan hệ liên quan giữa người này và những tay súng khủng bố Charlie Hebdo.

Cảnh sát Paris đã đăng tải thông tin truy lùng 2 kẻ xả súng ở Montrouge có tên Amedy Coulibaly và Hayat Boumeddiene. 2 người nay được cho là thành viên của cùng một nhóm tay súng Hồi giáo, với anh em Cherif and Said Kouachi, những kẻ được cho là gây ra vụ khủng bố ở toà soạn báo Charlie Hebdo.

Trong khi đó, tình hình bắt giữ con tin tại khu công nghiệp gần với sân bay Charles de Gaulle, phía đông bắc thủ đô Paris, vẫn đang diễn ra.

2 anh em được cho là Cherif và Said Kouachi, kẻ tình nghi số 1 trong vụ tấn công vào Charlie Hebdo, vẫn đang giữ một công nhân trong khu công nghiệp làm con tin và bị bao vây bởi cảnh sát.

Cảnh sát hiện vẫn đang tìm cách đối thoại với anh em khủng bố, những kẻ được ghi nhận đã nói rằng: “Chúng tôi muốn chết như những người tử vì đạo”.

Trước đó, cảnh sát Pháp cho biết họ phát hiện thấy có “mối liên hệ” giữa một nghi phạm được xác định trong vụ 1 nữ cảnh sát bị bắn tử vong ở khu vực phía nam thành phố Paris và hai anh em thủ phạm gây nên vụ xả súng nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo. 

Tình hình rất căng thẳng, cảnh sát Paris lo ngại nguy cơ có thêm các vụ tấn công của phần tử Hồi giáo cực đoan nhắm vào các khu dân cư Do Thái trong thành phố. Toàn bộ các nhà hàng ở khu dân cư Do Thái Marais tại trung tâm Paris, cách khá xa siêu thị nơi vụ bắt cóc con tin đang diễn ra, đã bị đóng cửa. Địa điểm này cách tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo khoảng 1 km.

Cảnh sát khống chế một cặp đôi đi xe máy đến gần khu siêu thị. Ảnh: Reuter

Cảnh sát Pháp cho biết, họ phát hiện thấy có “mối liên hệ” giữa một nghi phạm được xác định trong vụ 1 nữ cảnh sát bị bắn tử vong ở khu vực phía nam thành phố Paris và hai anh em thủ phạm gây nên vụ xả súng nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo.

Trước đó cảnh sát chưa xác nhận có mối liên quan giữa vụ giết hại 12 người tại tòa soạn báo Charlie Hebdo vào sáng 7-1 và vụ việc tại Montrouge 1 ngày sau đó. Tuy nhiên một nguồn tin từ cảnh sát cho hay những điều tra ban đầu cho thấy, các nghi phạm có mối liên quan đến nhau.

Trong một diễn biến khác, 2 người đã thiệt mạng sau khi một tay súng xông vào một siêu thị ở miền đông Paris vào thứ Sáu, 9 -1, và bắt cóc một số con tin.

Cảnh sát tiếp cận khu siêu thị. Ảnh: Getty Images

Nhà chức trách nghi ngờ rằng kẻ tấn công trong vụ này chính là hung thủ đã bắn chết nữ cảnh sát trong một vụ nổ súng ở Montrouge, phía nam thủ đô Paris vào hôm thứ Năm, 8-1. 
Nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại Porte de Vincennes tại khu vực phía đông của thành phố Paris vào chiều thứ Sáu, 9-1. 

Truyền thông Pháp cho biết, đã có tiếng súng nổ và một vài người bị thương ở Dammartin-en-Goele, cách thủ đô Paris khoảng 35km.

Trực thăng cảnh sát đang quần thảo trên nóc toà nhà, nơi được cho là 2 nghi phạm đang bắt giữ con tin. Ảnh: Reuter

Sự việc này xảy ra 48 giờ sau vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo khiến 12 người thiệt mạng. Truyền thông Pháp cho biết, 2 tay súng đã hét to "Chúng ta là al-Qaeda, Yemen", ý nói tới tổ chức al-Qaeda tại nhóm Bán đảo Ả-Rập (AQAP).

Các thủ phạm đã chạy trốn khỏi Paris bằng xe ôtô ngay sau vụ tấn công trên.

Những kẻ tấn công được cho là đã giận dữ với những bức hình châm biếm nhà tiên tri Muhammad, đăng tải bởi tờ báo Charlie Hebdo.

Cảnh sát Pháp khuyến cáo người dân nên ở trong nhà

Tại Dammartin, các nhân chứng cho biết, cảnh sát đang bảo vệ những người sống tại khu vực xung quanh nơi các kẻ khủng bố đang bắt giữ con tin.

Các sĩ quan của đơn vị đặc nhiệm GIGN đã kêu gọi tất cả mọi người sống gần ở yên trong nhà và tắt đèn khi cảnh sát làm nhiệm vụ.

Những người dân ở khu vực này cho biết, trực thăng của cảnh sát đã đến hiện trường từ 8h45 giờ địa phương (hôm 9-1) và theo sau đó là các sĩ quan vũ trang khác. Nhiều người ở khu công nghiệp, nơi các tay súng khủng bố đang cố thủ, đã được sơ tán.

Cảnh sát và trực thăng quân đội vẫn tiếp tục duy trì xuất hiện tại khu vực này và nhiều sĩ quan vũ trang khác chịu trách nhiệm canh giữ đường quốc lộ gần đó mặc dù xe cộ vẫn được cho phép đi lại.

Nhiều trực thăng quân sự đã được điều động đến khu vực Dammartin

Tại Paris, một phút tưởng niệm đã được tổ chức ở một vài nơi công cộng, trong khi hàng trăm người tập trung bên ngoài toà soạn Charlie Hebdo để bày tỏ lòng thương tiếc với các nạn nhân. Tháp Eiffel cũng được tắt đèn trong thời gian này.

Luật sư của báo Charlie Hebdo, ông Richard Malk, cho biết ấn bản của tạp chí này vào tuần tới vẫn sẽ được bán rộng rãi và sẽ được in một triệu bản thay vì 60.000 như bình thường.

Các chính trị gia và nhà báo trên khắp thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ xả súng này và khảng định đây là sự tấn công vào quyền tự do báo chí và trình bày ý kiến.