Đá thử, đá thật

ANTĐ - Thầy trò HLV Miura đã trải qua 3 trong 4 trận giao hữu trước vòng loại U23 châu Á và hiện vẫn đang bất bại (2 thắng, 1 hòa). Mặc dù vậy vẫn còn đó nỗi lo về một đội tuyển còn nhiều khiếm khuyết. 

Đá thử, đá thật ảnh 1Thắng và hòa liên tiếp ở các trận giao hữu chưa hẳn đã tốt cho thầy trò HLV Miura
 Ảnh: QUANG THẮNG

Nhìn lại chuỗi trận giao hữu vừa qua, có thể thấy hàng thủ mắc nhiều lỗi không đáng còn những phép thử nơi hàng tiền vệ chưa cho ra đáp án ưng ý, nhưng đáng lo nhất - như thừa nhận của chính HLV Miura - là tính hiệu quả của hàng công.

Những trận giao hữu rất hữu ích cho mỗi đội bóng trước khi vào giải chính thức. Nhưng để mang lại hiệu quả thực sự  cần có quân xanh chất lượng để kiểm nghiệm. Đó là lý do mà nhiều HLV ngoại khi dẫn dắt ĐT Việt Nam trước đây như Calisto hay Alfred Riedl luôn yêu cầu VFF phải mời đối thủ “xịn”, thậm chí đề nghị đội khách cam kết mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam đá giao hữu. Bởi có như vậy mới biết đội yếu ở đâu để sửa.

Nhìn lại các trận đá giao hữu vừa qua của thầy trò HLV Miura, nếu như Hà Nội T&T được đánh giá chưa thi đấu hết sức, Indonesia chỉ đá đội hình 2 (HLV Santoso của đội này tiết lộ đội hình sang Việt Nam giao hữu thiếu 5 tuyển thủ quốc gia), còn Uzbekistan không chơi với lực lượng và quyết tâm cao như trận mà họ thắng Thái Lan 5-2 trước đó. Mới chỉ đá thử nhưng các đối thủ đã khiến U23 Việt Nam lộ ra nhiều khiếm khuyết và chắc chắn đó chưa phải những khiếm khuyết cuối cùng.

HLV Santoso của Indonesia sau trận thua U23 Việt Nam đã chia sẻ: “Tôi hơi tiếc vì sân Mỹ Đình không đông nghẹt khán giả như mong muốn ban đầu”. Từ chia sẻ này, nhiều người mới giật mình nhìn lại cả 3 trận giao hữu vừa qua của thầy trò HLV Miura đều diễn ra trên sân nhà - nơi các tuyển thủ được hàng nghìn CĐV tung hô, xin chữ ký như một cầu thủ ngôi sao, chứ không phải sân khách - nơi cầu thủ được tích lũy bản lĩnh, tâm lý thi đấu. Và vì thế, các trận đấu vòng loại châu Á tới tại Malaysia sẽ thêm phần khó khăn cho U23 Việt Nam, nhất là khi họ phải thích nghi với sức nóng của sân Shah Alam sức chứa 10 vạn chỗ ở ngay trận ra quân gặp đội chủ nhà. 

HLV Phan Thanh Hùng tại AFF Cup 2012, hay HLV Hoàng Văn Phúc tại SEA Games 2013 đều khởi động giải đấu bằng chuỗi trận giao hữu thắng “như chẻ tre”, nhưng khi đá giải chính thức thì chơi rất tồi và bị loại ngay từ vòng bảng. Ngược lại, HLV Calisto từng bị chê thậm tệ khi thua tới 10 trận giao hữu, nhưng vào AFF Cup 2008 lại càng chơi càng hay và đi một mạch tới chức vô địch. Nhắc lại để thấy, vội vàng dành lời khen cho thầy trò HLV Miura sau 3 trận bất bại vừa qua chưa hẳn đã tốt cho đội tuyển lúc này.

U23 Việt Nam đón tin vui từ Mạnh Hùng, Minh Long

Trong trận gặp U23 Uzbekistan hôm 14-3, thủ môn Minh Long và trung vệ Mạnh Hùng phải rời sân sau pha va chạm với cầu thủ đội khách. Rất may sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết Minh Long chỉ bị chuột rút còn chấn thương vùng mắt của Mạnh Hùng  cũng không nguy hiểm, sau 2 ngày nữa có thể trở lại tập luyện bình thường. Dự kiến ngày 19-3, tức 1 ngày trước khi sang Bangkok giao hữu với U23 Thái Lan, HLV Miura sẽ loại 7 người để chốt danh sách 23 tuyển thủ. Hiện ngoài 2 thủ môn, 4 cái tên gần như chắc chắn bị loại do chấn thương là Hồng Duy, Hoàng Lâm, Thanh Tùng, Xuân Trường.