Đà Nẵng vô địch ngoạn mục

ANTĐ - Không được đánh giá cao nhất trong 3 đội trước lượt cuối, nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã tận dụng sự sơ sảy của SG.XT để có cú bứt tốc ngoạn mục và cán đích ở vị trí số 1.

Niềm hân hoan tột độ của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức

Nếu nhìn màn trình diễn của đội bóng Thủ đô trong những phút cuối trên sân Thống Nhất chiều qua (khi tất cả đều đã biết tin ở Ninh Bình: Đà Nẵng đang dẫn 3-1), có thể thấy HN T&T đã chơi đúng kiểu: Cảm thấy không “ăn” được SG.XT thì sẽ làm hết sức để chức vô địch không ở lại sân Thống Nhất. Từ cách cố tình ăn vạ và giả vờ chuột rút của Văn Quyết, đến pha giả chấn thương để câu giờ của Samson, và hơn cả tình huống phạt góc nhưng chỉ có 2 cầu thủ HN T&T lên có mặt vòng cấm…  trong bối cảnh đối phương chơi “cù nhầy” như thế, SG.XT có thắng được mới là chuyện lạ.

Nhưng hơn tất cả, đội bóng của “bầu” Thụy phải tự trách mình. Khá lâu rồi sân Thống Nhất mới lại chật kín khán giả như thế. Họ đến và kỳ vọng chứng kiến những đứa con thành phố mang về chức vô địch lịch sử sau khi thăng hạng. Nhưng rồi niềm hân hoan và háo hức chỉ được đánh đổi lại bởi sự thất vọng. Không biết có phải vì lượng khán giả quá đông hay không, mà những đôi chân của Huỳnh Kesley hay Antonio Carlos bỗng trở nên tê cứng một cách khó hiểu. Hàng loạt những cơ hội được tạo ra, từ hiệp 1 cho đến hiệp 2, nhưng rồi tất cả đều bị bỏ lỡ trong sự tiếc nuối không ngớt của các khán giả. Trên khán đài, “bầu” Thụy đứng ngồi không yên trước sự bất lực của các cầu thủ ở phía dưới. Có những thời điểm, tưởng như chỉ một cú đệm bóng hay một pha lắc đầu chuẩn xác thôi, là SG.XT sẽ thay đổi được cục diện của cả một mùa giải, nhưng rồi quả bóng cứ thế đi vọt xà hoặc chệch khung thành, mặc mọi nỗ lực của đội chủ nhà. 

Trong khi SG.XT bất lực trước HN T&T, thì cùng thời điểm đó, Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức đã chơi tưng bừng trước đội bóng không còn mục tiêu Ninh Bình và xứng đáng thắng 3-1. Với tâm lý thoải mái (vì là đội có ít cơ hội nhất trên lý thuyết), Đà Nẵng nhập cuộc vô cùng tự tin. Ngay phút 27, họ đã có màn mở tỉ số do công của Hoàng Quảng, trước khi Quốc Anh lập cú đúp đầu hiệp 2. Ba bàn dẫn trước là quá đủ để Đà Nẵng chơi ung dung chờ kết quả hòa trên sân Thống Nhất. Bàn gỡ 1-3 của Ninh Bình chẳng khiến cho thầy trò Huỳnh Đức bận tâm vì đó đã là những phút cuối. Và rồi, niềm tin của Đà Nẵng đã được đền đáp, khi tin từ TP.HCM bay về, HN T&T cầm hòa thành công trước SG.XT, qua đó mang về chức vô địch cho đội bóng áo cam.

Khó có thể diễn tả được cảm xúc của Lê Huỳnh Đức và các học trò ở thời điểm ấy, một mùa giải kỳ lạ với chức vô địch vô cùng đáng nhớ. Đây là lần đăng quang thứ 2 ở V-League của Đà Nẵng, lần trước là mùa giải 2009. Dù hôm qua, chiếc cúp trao cho HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò chỉ là chiếc cúp tượng trưng, nhưng như thế cũng đủ cho cái kết ngọt ngào của một mùa giải đặc biệt. Những bữa tiệc tưng bừng của người Đà Nẵng đã thực sự được bắt đầu…

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng): “Thật khó diễn tả cảm xúc”

- Trước trận, tôi đã dặn các cầu thủ rằng điều quan trọng nhất là tập trung thi đấu thật tốt, chứ không phải chỉ nghĩ về trận ở sân Thống Nhất. Chúng tôi đã làm rất tốt công việc của mình, và may mắn hơn, kết quả này cộng với kết quả giữa SG.XT và HN T&T là vừa đủ để chúng tôi đăng quang. Tôi thật khó diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Mọi thứ thật tuyệt vời. 

HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T): “Xin chúc mừng Đà Nẵng”

- Chúng tôi đã có một trong những trận đấu khó khăn nhất mùa giải năm nay, thật tiếc là kết quả hòa không thể giúp HN T&T vô địch. Dù sao thì các cầu thủ của tôi hôm nay đã thi đấu tốt, họ đã thành công trong việc hóa giải các chân sút sắc bén của đội chủ nhà. Đáng tiếc là may mắn không mỉm cười với chúng tôi mà là với Đà Nẵng, xin chúc mừng họ.

HLV Trần Tiến Đại (SG.XT): “Bóng đá luôn khắc nghiệt”

- Bóng đã hiện đại luôn khắc nghiệt. Khi bạn tấn công nhiều và không ghi nổi bàn thắng, bạn sẽ phải trả giả. Hôm nay chúng tôi đã không chỉ trả giá cho một trận đấu, mà cho cả một mùa giải. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu hết mình, nhưng đáng tiếc kết quả không như ý.

Đồng Tháp xuống hạng trong bất lực

Dù đã rất nỗ lực trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa (thắng 3-2), nhưng đã không có phép màu nào xảy ra như ý muốn của Đồng Tháp ở 3 trận còn lại. Những đối thủ chính của họ trong cuộc đua trốn chạy suất xuống hạng là Khánh Hòa, Kiên Giang và CLB BĐ HN đều giành chiến thắng trên sân nhà để tự cứu lấy mình. Trong đó đặc biệt phải kể tới chiến thắng 5-0 của đội bóng mà “bầu” Kiên đang sở hữu - CLB BĐ HN trước Hải Phòng. 
Vô địch: SBH Đà Nẵng (48 điểm)
Xếp thứ 2: HN T&T (47 điểm)
Xếp thứ 3: SG.XT (46 điểm) 
Vua phá lưới: Timothy (17 bàn)
Xuống hạng: Đồng Tháp (30 điểm), Hải Phòng (14 điểm)