Đà Lạt - Thiên đường tình yêu đôi lứa

ANTĐ - Được mệnh danh là thành phố mộng mơ, thành phố của mùa xuân, của tình yêu đôi lứa… với khí hậu mát mẻ, phong cảnh hữu tình, Đà Lạt chính là điểm đến lý tưởng cho du khách và nhất là kỳ nghỉ trăng mật 
dài ngày.

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển, Đà Lạt được ví như một tiểu Paris bởi nơi đây có nhiều cảnh quan đẹp, đầy chất lãng mạn, nên thơ: vừa có cái se lạnh cao nguyên ban đêm, sương mù buổi sớm vừa có cái đẹp rất riêng của Đà Lạt đó là với những công viên, hồ nước nằm giữa trung tâm thành phố, những biệt thự nằm bên các sườn đồi thấp thoáng trong các rừng thông... Và có một điểm đặc biệt nhất đó là hoa. Hoa có mặt ở khắp mọi nơi, trong công viên, trên đường phố, trên tường rào những ngôi nhà… Tất cả tạo nên một thiên đường đầy thơ mộng cho tình yêu đôi lứa.

Đến với Đà Lạt du khách sẽ có cơ hội trải lòng với những vẻ đẹp nên thơ và lãng mạn của hồ Than thở, của thung lũng Vàng... hay ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ của ngọn núi Langbiang nổi tiếng... Nhưng có lẽ, điểm đến yêu thích nhất của các đôi bạn trẻ ấy là dạo một vòng vào thung lũng Tình yêu. Cùng bên nhau trên những chiếc xe đạp đôi xinh xắn, lướt nhẹ qua những hàng thông reo, và nhìn ngắm khung cảnh hồ Xuân Hương trong cái se lạnh của Đà Lạt, hay thi vị hơn là cùng nhau trên xe ngựa dạo rừng thông, khám phá cảm giác bồng bềnh trên hồ Thiên Nga, xuống thung lũng Hoa Vàng, ẩn mình trong rừng thông xanh, bên dòng suối đầy thơ mộng, cùng thưởng ngoạn nhiều phong cảnh tuyệt đẹp với hàng trăm loài hoa khoe sắc, tận hưởng những phút giây riêng tư của đôi lứa. 

Với những du khách, những bạn trẻ ưa khám phá thì có thể chọn hành trình tham quan thác Danlanta xinh đẹp và hoang sơ, chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ của thác Hang Cọp hay chinh phục đỉnh Langbiang cao 2.169m để có thể ngắm toàn cảnh thác Anknoet, hồ Dankia, suối Vàng-suối Bạc, rồi tiếp tục  đến đồi Mimosa, thung lũng Trăm năm, hay vào thăm xã Lát (dưới chân núi Langbiang) tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân tộc Lạch, thưởng thức rượu cần, thịt nướng, xem cồng chiêng, dụng cụ săn bắn tham gia chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng với đồng bào dân tộc, cùng hòa mình với những chàng trai cô gái miền sơn cước bằng những điệu nhảy truyền thống, cùng thưởng thức rượu cần và xiên thịt rừng... hứa hẹn một đêm sôi động bên ngọn lửa cao nguyên.

Nếu đến Đà Lạt vào những ngày cuối năm, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sắc vàng của một loài hoa dại - loài hoa mang tên Dã Quỳ. Mỗi độ Dã Quỳ nở, Đà Lạt như “vàng ươm” sắc nắng. Dã Quỳ nở báo hiệu sự chuyển mùa trên cao nguyên lạnh gió. Đà Lạt như lạnh hơn, sương giăng kín từng góc phố, con đường... nắng cũng ít lung linh hơn... nhưng nó lại có thể làm nao lòng biết bao người khi đã từng một lần du ngoạn ở nơi đây...chỉ vì sự tỏa nắng của một loài hoa dại - hoa Dã Quỳ.

Thời tiết mát mẻ có phần hơi lạnh cũng là đặc trưng của Đà Lạt, cái tiết trời se se lạnh ấy khiến cho con người xích lại gần nhau hơn. Tản bộ về đêm qua những dốc cao đầy sương mù bảng lảng của phố núi, hay dạo quanh hồ Xuân Hương, ghé quán Thủy Tạ nghe bài hát Đà Lạt hoàng hôn, sẽ là những kỷ niệm khó quên khi tới Đà Lạt.

Buổi tối ra chợ đêm, du khách sẽ được thưởng thức rất nhiều những món ăn khác nhau như bánh xèo, nem nướng... và đặc biệt có món chè nóng chắc chỉ nơi đây mới có, trời lạnh mà được cốc chè đậu xanh, đen... nóng thấy thật ấm lòng, uống đến đâu biết đến đó. Ngồi giữa Đà Lạt lại nhớ cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Những lúc ấy được nhâm nhi một cốc trà Astiso nóng thì thật là dễ chịu...