Đá hơn người, U23 Việt Nam giải mã "tiểu Brazil"

ANTĐ - Lần thứ hai tại kỳ SEA Games lần này, U23 VN đóng vai trò kẻ giải mã. Sau Philippines, thầy trò Falko Goetz sẽ đối đầu với hiện tượng Đông Timor.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2011, bóng đá Đông Timor xếp hạng 201/203 thế giới, thua xa vị trí 134 của Việt Nam. Tuy nhiên, tại bảng B SEA Games hiện tại, kẻ bám đuổi đang là các nhà đương kim á quân. Còn đội bóng non trẻ mới có 6 năm tuổi lại đang chễm trệ trên ngôi đầu.
Không còn bóng dáng của 'chú bé hạt tiêu' dễ bị bắt nạt như cách đây hai năm, cũng không còn những tỉ số thua kinh hoàng như 0-11 hay 0-6 nữa. Thế vào đó là một đội quân kỷ luật, thi đấu chắc chắn với tinh thần không khoan nhượng cho tới phút cuối cùng.
Đá hơn người, U23 Việt Nam giải mã "tiểu Brazil"
Ai giải bài toán dứt điểm cho U23 Việt Nam?

Và để đối đầu với thử thách khó khăn ấy, HLV Falko Goetz đã phải có những điều chỉnh nhất định. Về con người, Long Giang trở lại đá cặp trung vệ cùng Lâm Anh Quang, Văn Hoàn trấn giữ cánh phải thay Xuân Hiếu, trong khi Hoàng Thiên dù dính phốt ở trận trước đã bất ngờ có tên trong đội hình ra quân.
Song điều mà người hâm mộ nước nhà chờ đợi nhất chính là nét tươi mới trong lối chơi của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ở những phút đầu tiên, U23 Đông Timor mới là đội nắm thế chủ động. Họ tự tin tổ chức những đợt hãm thành về phía cầu môn Bửu Ngọc đồng thời phong tỏa khu trung tuyến bằng lối chơi càn lướt và không ngại va chạm.
Mãi tới phút 15, đội bóng áo đỏ mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng cú đá phạt từ xa của Hoàng Thịnh không đánh bại được thủ môn Emerson. Kể từ đây, lối đá tấn công bên phía Việt Nam trở nên sắc sảo hơn khá nhiều. Việc tăng tốc ở khu vực giữa sân, sử dụng các đường xuống biên quen thuộc đã khiến hàng thủ Đông Timor bắt đầu có dấu hiệu rối loạn.
Phút 20, cả Hoàng Thiên lẫn Văn Thắng đều bật cao tiếp bóng từ đường chuyền của Trọng Hoàng, nhưng tiền đạo đang khoác áo HAGL lại đưa bóng bay vọt xà ngang.
Ba phút sau, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi Almeida nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi thúc cùi chỏ vào mặt Chu Ngọc Anh. Lần thứ 2 liên tiếp tại SEA Games, U23 Việt Nam được chơi hơn người, cũng là lần thứ 2 chúng ta chờ đợi một trận thắng "ra tấm ra miếng" từ phía các cầu thủ trẻ VN.
Đá hơn người, U23 Việt Nam giải mã "tiểu Brazil"
Đông Timor vẫn chơi tự tin dù bị đuổi 1 người 

Dẫu vậy, khâu dứt điểm tiếp tục là điểm yếu mà  4 ngày nghỉ có lẽ chẳng đủ để HLV Falko Goetz khắc phục cho hàng công. Thành Lương nối tiếp Trọng Hoàng, Hoàng Thiên sút ra ngoài ở một tình huống vô cùng thoải mái.

Thời gian cứ trôi, cánh cổng đến mành lưới Emerson vẫn khóa trái. Thậm chí, ngay cả khi Văn Quyết chỉ còn phải đối mặt với duy nhất thủ thành thuộc biên chế Corinthians, anh vẫn xử lý cực kì thiếu tự tin, khép lại hiệp 1 trong nỗi thất vọng vô bờ bến.

Hiệp 2 bắt đầu với nét lo lắng trên gương mặt HLV Falko Goetz khi Long Giang bị đau sau pha va chạm với đối phương. Nhưng tất cả đã vỡ òa trong niềm vui với bàn thắng mở tỉ số của Trọng Hoàng. Đón bóng từ Âu Văn Hoàn, bằng 2 nhịp dứt điểm, tiền vệ người Nghệ An đã đánh bại được Emerson, phá vỡ thế quân bình trận đấu.

Đá hơn người, U23 Việt Nam giải mã "tiểu Brazil"
Niềm vui khôn tả của U23 Việt Nam
Tới lúc này, tâm lý thi đấu của U23 Việt Nam đã được giải tỏa. Thoải mái hơn, tinh tế hơn, đội bóng áo đỏ bắt đầu tăng cường sức ép lên phần sân đối thủ. Tiếc là hai pha ra chân của Thành Lương hay Hoàng Thiên đều thiếu đi khá nhiều hóc hiểm.
Tiền đạo cóng chân thì đến lượt hậu vệ lên tiếng. Sau khi kiến tạo bàn mở tỉ số, Âu Văn Hoàn khới xướng pha phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội rồi đích thân anh quyết đoán nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.
Không còn gì để mất, U23 Đông Timor nỗ lực đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ danh dự. Họ cũng đã có 2 pha bóng làm khán giả VN thót tim nhưng Bửu Ngọc vẫn thể hiện được sự chắc chắn trong khung gỗ. 
Đấy cũng là dịp để hàng loạt lỗ hổng ở hàng thủ U23 Đông Timor lộ rõ, nhưng chẳng hiểu sao, các chân sút VN lại liên tục bỏ phí những cơ hội đó. 
Dẫu sao 2-0 cũng là tỷ số đủ làm hài lòng thầy trò Falko Goetz. Có thêm 3 điểm, U23 Việt Nam trở lại vị trí thứ 2 bảng B khi kém Myanmar chỉ số phụ, đồng thời mở toang cánh cửa vào vòng bán kết.

Đội hình thi đấu:

U23 VN: Bửu Ngọc, Ngọc Anh, Long Giang, Anh Quang, Văn Hoàn, Thành Lương, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Thanh Trung, Hoàng Thiên, Văn Thắng.
U23 Đông Timor: Emerson, Raul Dias Isac, Adelino Oliveira, Wellington Dos Santos, Antonio Sousa, Jesse Pinto (đội trưởng), Emanuel Abel, Joao Da Silva, Alan Pinheiro, Murilo Almeida, Diogo Rangel.