TP.HCM:

Đã "ghẹo gái" còn hung hăng đánh người, bị đâm chết

ANTĐ -Mâu thuẫn xảy ra, khi Tuấn trêu ghẹo bạn gái của Duy. Dù đã ra về nhưng Tuấn vẫn hung hăng tìm Duy và Trinh đánh cho hả giận. Cuộc hỗn chiến diễn ra sau đó, Tuấn bị đâm chết.

Chiều 9/10, cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho hay, vừa bắt được nghi can gây ra vụ hỗn chiến trong đêm trên đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, khiến 1 người chết, xảy ra cách nay hơn 1 tháng. Đối tương bị bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người” là Trần Quang Trinh (SN 1986, ngụ tỉnh Bến Tre). Liên quan đến vụ án trên, đồng phạm và là bạn thân của Trinh là Lê Minh Duy (tự “Dón”, SN 1982, ngụ tỉnh Bến Tre) hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đang truy bắt.

Trần Quang Trinh khi được di lý về TP.HCM

Theo điều tra bước đầu, vào sáng 3/9 Trinh đi xe máy đến nhà bạn gái ở tỉnh Long An dự đám giỗ. Hôm đó, Duy cũng lên TP.HCM thăm bạn gái tên Liễu, nên rủ Trinh lên đây nhậu rồi cả hai chạy xe máy về cùng cho vui. Chiều cùng ngày, Trinh có mặt tại TP.HCM nhưng khi đến KCN Tân Tạo, quận Bình Tân thì bị gặp mưa nên ghé vào nhà anh họ lai rai. Nhớ đến người bạn đang chờ mình, Trinh rủ Duy và bạn gái qua nhậu chung. Đến 22h đêm thì ba người ra về. Thấy chưa đã, Trinh rủ Duy tiếp tục đi “tăng hai”. Duy hưởng ứng và lấy xe chở Trinh, còn Liễu đi riêng 1 xe. Trên đường tìm quán nhậu, ba người vào đổ xăng tại trạm xăng dầu Phước Tân (địa chỉ số 854 Tỉnh lộ 10, khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân).

Lúc này, nhóm 3 thanh niên gồm Huỳnh Anh Tuấn (SN 1986), Lê Minh Thừa (SN 1990, cùng ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Quốc Vinh (SN 1992, ngụ quận 6) cũng vào đổ xăng. Tuấn buông lời trêu ghẹo Liễu, thấy vậy, Trinh và Duy cự cãi to tiếng với nhóm của Tuấn, nhưng sự việc chỉ dừng lại ở đó vì mọi người can ngăn kịp thời. Tiếp đó, Trinh và Duy đi về vòng xoay Phú Lâm, quận 6, còn Liễu thì về nhà.

Vẫn tức tối, Tuấn rủ Thừa và Vinh đuổi theo Trinh và Duy để “xử”. Đuổi đến trước nhà số 365 Tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thì nhóm của Tuấn bắt kịp, các đối tượng ép xe rồi lấy nón bảo hiểm, rút thắt lưng đánh Trinh và Duy. Bị đánh bất ngờ, Duy vứt xe bỏ chạy, Trinh bị nhóm của Tuấn bắt được đánh tơi tả. Khi đối thủ rời đi, Trinh chạy vào quán hủ tíu bên đường giật lấy con dao rồi đòi Duy chở mình đuổi theo nhóm của Tuấn đánh trả. Khi bắt kịp đến trước số nhà 178A đường Đất Mới, phường Binh Trị Đông, quận Bình Tân, Duy thực hiện cú ép xe Tuấn vào lề, còn Trinh ngôi sau cầm dao đâm vào hông đối thủ 1 nhát. Tuấn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống đường, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Gây án xong, ngay trong đêm Trinh và Duy tức tốc chạy xe về quê ở Bến Tre.

Vào cuộc điều tra, đội truy xét trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, đã làm sáng tỏ vụ việc. Vào đêm 8/10, khi đang ngồi uống cà phê gần nhà thì Trinh bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Sợ bị bắt, Duy đã bỏ trốn khỏi địa phương trước đó.

Hiện Công an TP.HCM đã di lý Trinh về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra, đồng thời yêu cầu Lê Minh Duy sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.