Bà Rịa- Vũng Tàu:

Đã bắt được hung thủ giết người có súng ở Vũng Tàu

ANTĐ - Giết chỉ huy trưởng công trình xây dựng và bắn trọng thương 1 bảo vệ khác rồi tẩu thoát nhưng hung thủ đã bị bắt giữ 1 cách nhanh chóng.

Liên quan đến vụ “giết người có súng ở Vũng Tàu” xảy ra vào rạng sáng 6/4 tại công trình xây dựng ở đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, ngày 7/4 phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh này xác nhận, đã bắt được hung thủ gây án.

Theo đó đối tượng Phạm Mạnh Hùng (SN 1972, ngụ tỉnh Lạng Sơn, trú nhà số 36 đường Lê Văn Lộc, phường 9, TP.Vũng Tàu) đang được di lý từ tỉnh Hậu Giang về Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Đối tượng Phạm Mạnh Hùng bị bắt giữ

Bước đầu Hùng đã từa nhận hành vi phạm tội là hung thủ sát hại dã man ông Lê Văn chương (SN 1973, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, là chỉ huy trưởng công trình xây dựng tòa nhà cao ốc trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP.Vũng Tàu (do công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí thuộc Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam thi công) và bắn trọng thương ông T.V.N (SN 1958, ngụ đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, là bảo vệ công trình).

Như ANTĐ đã đưa tin, vụ trọng án xảy ra vào khoảng 2h rạng sáng 6/4. Sau 2 giờ có mặt tại hiện trường điều tra, cơ quan công an đã xác định được hung thủ gây án là Phạm Mạnh Hùng và nhanh chóng truy bắt. Tuy nhiên, Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến đêm 6/4, lần theo các dấu vết kẻ thủ ác, lực lượng công an đã bắt giữ được Hùng khi hắn đang lẩn trốn tại tỉnh Hậu Giang.

Căn phòng của ông Chương, nời Hùng ra tay dã man đối với ông này

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Hùng khai là công nhân tại công trình nhưng gần 2 tháng nay không được ông Chương gao việc nên đâm ra chán nản, căm ghét người chỉ huy công trình này. Nhiều ngày đêm suy nghĩ, Hung nảy sinh ý định sát hại ông Chương cho bõ tức.

Rạng sáng 6/4 Hùng chuẩn bị 1 khẩu súng, 1 đoạn dây dù rồi cắt hàng rào đột nhập vào công trường đến ngồi mai phục ông Chương tại khu vực để vật liệu xây dựng. Lúc này ông Chương đang ở trong văn phòng công trình gần đó. Khi ông Chương đi ra ngoài thì Hùng lẻn vào văn phòng. Khi ông Chương quay về, Hùng bất ngờ dùng dây dù đã chuẩn bị trước lao đến siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Giết chết ông Chương, Hùng kéo xác nạn nhân đến nơi để vật liệu xây dựng lấy bạt phủ lên. Hắn lấy chìa khóa xe ô tô và thay y phục cải trang thành bảo vệ công trình ra gara lái xe ra cổng nhằm tẩu thoát.

Khu vực cổng công trường, nơi Hùng nã đạn vào 2 người bảo vệ,
làm 1 người bị thương nhằm tẩu thoát

Khi đến khu vực cổng của công trường, thấy người lạ lái xe ông Chương nên bảo vệ tên L không mở cổng. Hùng rút súng hăm dọa làm ông L hoảng sợ tháo chạy, Hùng có nã 2 phát súng nhưng may mắn ông L không bị trúng đạn. Bảo vệ T.V.N đang ngủ trong phòng bảo vệ, Hùng lay dậy, yêu cầu mở cổng. Thấy người quen nên ông N tưởng đùa giỡn, không ngờ Hùng nã đạn vào chân làm ông N thương tích đau đớn.

Những công nhân nghe tiếng súng, thức dậy chạy ra và truy hô. Biết bị động Hùng bỏ lạ xe ô tô cầm súng chạy bộ thoát thân và trong đêm tìm về nhà 1 người quen ở tỉnh Hậu Giang. Nhưng Hùng không ngờ các trinh sát tức tốc lên đường lần theo dấu vết và bắt giữ hắn 1 cách nhanh gọn.