Đả bại U19 Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết giải U22 Đông Nam Á

ANTĐ - Chơi áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng phải chờ tới khi U19 Thái Lan chỉ còn 10 người trên sân, sau khi Samphaodi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, U19 Việt Nam mới bàn thắng khai thông thế bế tắc với pha lập công của Văn Sơn để tiến vào chung kết.
Bước vào trận đấu với đối thủ được đánh giá là xứng tầm, việc thiếu vắng trung vệ Đông Triều vì thẻ phạt khiến các cầu thủ U19 Việt Nam nhập cuộc không tốt và để các cầu thủ đối phương nắm thế chủ động trên sân.

Hàng tiền vệ tranh chấp tốt giúp các cầu thủ trẻ của Thái Lan liên tiếp tạo ra cơ hội ghi bàn trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu nhưng Samphaodi không thể tận dụng thành công. Phút 18, U19 Việt Nam đáp trả với tình huống phối hợp đá phạt ăn ý khi Công Phượng bấm bóng để Văn Sơn thoát xuống đối mặt và dứt điểm dội người thủ thành đội bạn bật ra.
Đả bại U19 Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết giải U22 Đông Nam Á ảnh 1
U19 Việt Nam chơi lấn lướt trước U19 Thái Lan

Kể từ lúc này, sự ăn ý đã trở lại và lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhuần nhuyễn được các học trò của HLV Guillaume Graechen luôn đặt khung thành Thái Lan trong tình trạng báo động. Liên tục trong vòng 2 phút, Quang Hải có liền 2 tình huống dứt điểm, trong đó 1 lần khiến thủ thành Peerapong vất vả cản phá và 1 lần đưa bóng dội cột dọc bật ra.

Công Phượng vẫn là gương mặt nổi bật nhất trong đội hình U19 Việt Nam với những pha đi bóng lắt léo hay tỉa bóng thông minh cho đồng đội băng xuống dứt điểm. Số 10 cũng có 2 cơ hội đối mặt với thủ thành Peerapong ở các phút 28 và 36 nhưng không thể ghi bàn.
Đả bại U19 Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết giải U22 Đông Nam Á ảnh 2
Công Phượng tiếp tục trình diễn phong độ đầy ấn tượng

Bước sang hiệp 2, lối chơi kỹ thuật và phối hợp nhỏ ăn ý của các học trò HLV Guillaume Graechen tiếp tục khiến các cầu thủ Thái Lan bối rối và liên tục phải phạm lỗi. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 51 khi Samphaodi phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Kể từ lúc này, các cầu thủ trẻ xứ Chùa vàng chỉ còn biết lùi sâu chống đỡ những pha lên bóng liên tiếp của U19 Việt Nam. Phút 60, lại là Công Phượng khởi xướng một đợt tấn công đầy tốc độ vào trung lộ và loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đội bạn. Đáng tiếc, thủ thành Peerapong vẫn là người chiến thắng trong các tình huống đối mặt.
Đả bại U19 Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết giải U22 Đông Nam Á ảnh 3
Lợi thế hơn người giúp U19 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận

Tuy nhiên, điều gì đến đã phải đến. Chỉ 2 phút sau tình huống dứt điểm vọt xà của Tuấn Tài, đội tuyển U19 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút 71, xuất phát từ 1 tình huống phối hợp đá phạt góc ăn ý, Văn Sơn dứt điểm góc hẹp, hạ gục thủ thành Peerapong, đưa đội bóng áo trắng vượt lên dẫn trước.

Tâm lý hưng phấn giúp các học trò của HLV Graechen tiếp tục làm chủ thế trận và liên tiếp khiến cầu thủ đối phương phải phạm lỗi. Chỉ trong vòng ít phút sau bàn thua, các cầu thủ trẻ Thái Lan phạm tới 5 lỗi khá thô bạo và Văn Trường suýt chút nữa đã tận dụng thành công 1 trong số các cơ hội đó với tình huống đá phạt vọt xà trong gang tấc ở phút 76.
Đả bại U19 Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết giải U22 Đông Nam Á ảnh 4
Văn Sơn ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa U19 Việt Nam vào chung kết

Đánh bại U19 Thái Lan 1-0, U19 Việt Nam giành tấm vé còn lại vào chung kết giải bóng đá U22 Đông Nam Á đầy thuyết phục. Đối thủ của thầy trò HLV Graechen ở trận đấu cuối cùng sẽ là Myanmar, đội bóng đã gây bất ngờ với thắng lợi 3-0 trước Malaysia ở trận bán kết đầu tiên.