Cựu Thị trưởng Tokyo trả giá đắt vì tiêu hoang công quỹ

ANTD.VN - Công quỹ hoàn toàn không phải là “tiền chùa” vì thế cựu Thị trưởng Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã phải trả giá đắt cho sự nghiệp chính trị của mình khi “nhầm lẫn”.

Cựu Thị trưởng Tokyo Yoichi Masuzoe hối tiếc về việc tiêu xài hoang phí công quỹ song quá muộn để cứu vãn sự nghiệp chính trị

Truyền thông Nhật Bản ngày 30-8 cho biết, cựu Thị trưởng Tokyo Yoichi Masuzoe đã trả lại khoản tiền 65.029 yên (630 USD) như khoản thanh toán cho việc đã dùng xe công để đi xem các trận đấu bóng chày tại sân vận động Tokyo Dome vào các ngày 18 và 19-8-2015 cũng như tham gia một buổi hòa nhạc cổ điển tại Shibuya Ward vào ngày 23-12-2015, khi ông này còn tại vị.

Số tiền 65.029 yên gồm các khoản chi trả dành cho lái xe và phí xăng dầu đi lại giữa nhà riêng của ông Masuzoe và các điểm đến kể trên. 

Khoản tiền hơn 65.000 yên mà cựu Thị trưởng Masuzoe phải trả cho việc sử dụng xe công sai mục đích “không là gì” so với cái giá mà ông đã phải trả cho thói xài hoang công quỹ khi còn đương quyền đương chức. Trước khi buộc phải đệ đơn từ chức ngày 15-6 vừa qua, ông Masuzoe đã phải đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ người dân Nhật Bản về những khoản chi phóng tay trong những chuyến công tác nước ngoài, thương vụ mua bán đấu giá qua mạng và những kỳ nghỉ xa xỉ tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Ông Masuzoe nhậm chức Thị trưởng Tokyo hồi tháng 2-2014, thay thế người tiền nhiệm là ông Naoki Inose. Điều đáng nói là ông Inose trước đó cũng phải từ chức vì liên quan tới bê bối tài chính cá nhân sau khi đứng đầu chiến dịch giúp Tokyo giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic mùa hè năm 2020.

Thế nhưng, ông Masuzoe lại “đi vào vết xe đổ” của người tiền nhiệm và hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ cuối tháng 4-2016 khi có thông tin ông đã chi 200 triệu yên (khoảng 1,8 triệu USD) cho 8 chuyến đi nước ngoài trong vòng 2 năm kể từ khi nhậm chức. Trong đó, chỉ riêng chuyến đi kéo dài một tuần tới Paris (Pháp) và London (Anh) hồi năm 2015 của đoàn đại biểu thành phố Tokyo do ông Masuzoe dẫn đầu để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Tokyo năm 2020 đã tiêu tốn khoảng 50 triệu yên (460.000 USD).

Chưa hết, ngay sau đó lại xuất hiện nguồn tin tiết lộ rằng ông Masuzoe đã sử dụng xe công vụ quá thường xuyên, tới 48 lần trong 1 năm từ tháng 4-2015 đến nay, chỉ để đi về quê ở Yugawara, một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở tỉnh Kanagawa. Ông còn bị cáo buộc sử dụng tiền quỹ, trong đó có các khoản quyên góp từ các nhà tài trợ và tiền thuế do chính phủ cấp, để mua nhiều đồ dùng cá nhân.

Áp lực từ sự phẫn nộ của người dân đã buộc ông Masuzoe phải đệ đơn từ chức ngày 15-6. Đây cũng chính là “dấu chấm hết” cho sự nghiệp chính trị của ông cựu Thị trưởng Tokyo mà trước đó từng làm Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, và giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thị trưởng Tokyo hồi tháng 2-2014 với hơn 2,11 triệu phiếu bầu.