Cựu quân nhân Nga mua chó cho vợ từ lời khuyên của Tổng thống Putin

ANTĐ -Đại tá về hưu Boris Fadeev ở thành phố Rostov – người nhận được lời khuyên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi giao lưu trực tuyến ngày 16-4, đã mua cho vợ mình 1 chú chó con theo đúng nguyện vọng.

Chú chó nhỏ nòi Welsh Corgi được đặt tên là Gosha. Cô vợ Elena Fadeeva đã báo tin vui này với Đài phát thanh "Tiếng nói Mátxcơva”.

Trước đó, Elena nói rằng chồng cô vẫn chưa nghe theo lời khuyên của ông Putin.

Chú chó nhỏ nòi Welsh Corgi được đặt tên là Gosha

Trong chương trình giao lưu trực tuyến với Tổng thống Nga V.Putin, một người bạn gái của Elena viết thư cho Tổng thống Putin kể rằng vào ngày 25-4 tới, Elena sẽ tròn 40 tuổi và mơ ước được tặng một chú chó nhỏ. Bạn bè sẵn sàng mua tặng cô món quà như vậy, nhưng chồng Elena, một đại tá về hưu, lại không đồng ý vì không muốn nuôi chó trong nhà. Người bạn gái của Elena đã đề nghị Tổng thống Putin lấy quyền Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang LB Nga để tác động đến ông chồng đại tá.

Ông Putin đã chia sẻ rằng: “Nếu tôi ra lệnh cho cựu quân nhân kia, thì rất có thể câu trả lời là: Hãy lo mà giải quyết các vấn đề của ngài trước đi! Đó là một phản ứng rất hợp lý. Thế nhưng, chỉ cần nói với ông ấy rằng: “Boris, ông đã sai rồi! Hãy để vợ ông nuôi một con chó đi. Đây là một hành động hào hiệp và sẽ giúp củng cố gia đình ông đấy!”.

Ông Putin còn nói, nếu người vợ biết nói với chồng đúng chỗ, đúng lúc, có khi ông ấy không chỉ mua cho vợ một con chó, mà thậm chí là cả một con voi.

Kết quả là từ lời khuyên của Tổng thống, Elena đã có một chú chó nhỏ đúng như nguyện vọng - một món quà thú vị ngay trước ngày sinh nhật lần thứ 40.