TP.HCM:

Cựu chiến binh bị côn đồ xông vào nhà chém gục

ANTĐ - Người cựu chiến binh đang ngồi ăn cơm trong nhà thì bị nhóm côn đồ ập đến, một đối tượng cầm mã tấu xông tới chém thẳng vào lưng, khiến ông phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 23/3 tại nhà ông Phạm Ngọc H. (ngụ hẻm 49 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Hiện Công an quận Bình Thạnh đang vào cuộc truy xét nhóm đối tượng trên.

Theo lời ông H. trình bày, vào thời điểm trên ông đang ngồi ăn cơm, xoay lưng ra ngoài thì có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy trờ tới. Không nói không rằng 1 tên cầm mã tấu nhảy xuống xe xông tới chém ông, nhưng phát đầu tiên trúng cửa sắt. Ông H. chưa kịp chạy thì bị tên này chém tiếp nhát thứ hai trúng lưng khiến ông kêu lên rồi đổ gục xuống nhà.

Khu vực trước nhà ông H.

Ra tay trong nháy mắt, nhóm đối tượng trên lập tức phóng xe mất hút. Ông H. được người nhà đưa vào bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu với vết chém sâu, ảnh hưởng đến phổi. Công an phường 22 sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người nhà ông H.

Bà Hòa (vợ ông H) khẳng định gia đình bà không có mâu thuẫn, hiềm khích với ai. Tuy nhiên bà cho biết, trước đó, vào tối 20/3 ông H. có mở nhạc lớn nên gây ảnh hưởng. Một số người hàng xóm nhắc nhở, trong đó chị Lê Thị Thúy O. có lời qua tiếng lại với gia đình. Ông H. cũng đã tắt nhạc sau đó. Sự việc tưởng chừng không có gì thì gia đình chị O. trình báo công an địa phương, và gia đình bà Hòa bị mời lên nhắc nhở, sau đó xảy ra sự việc như trên. Cách đây vài năm ông H. từng bị cơ quan chức năng địa phương nhắc nhở về việc hát karaoke gây ồn ào trong hẻm.

Ông H. bị một vết chém dài, sâu sau lưng

Công an đã tịch thu được cây mã tấu (dài khoảng 80cm) là hung khí các đối tượng lạ mặt dùng truy sát ông H. Được biết ông H. sinh hoạt trong hội cựu chiến binh của phường 22. 

Hiện cơ quan Công an quận Bình Thạnh đang truy xét nhóm côn đồ trên.