Cúp Nhà Vua TBN: Không Messi đã có Villa

ANTĐ - Không cần sử dụng những ngôi sao như Lionel Messi, Xavi hay Andres Iniesta nhưng Barcelona vẫn đủ sức giành chiến thắng 5-0 trước Cordoba, trong trận lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha nhờ sự tỏa sáng của Villa.

Không có Messi, Villa thực sự tỏa sáng

Đã giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi nên ban huấn luyện Barcelona không ngại đưa ra sân đội hình 2. Messi ngồi trên băng ghế dự bị còn Xavi và Iniesta thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, với những cầu thủ như David Villa, Cesc Fabregas hay Alexis Sanchez trong đội hình thì Barcelona vẫn đủ sức chiếm ưu thế tuyệt đối so với Cordoba.

Ngay từ đầu trận, đội chủ sân Nou Camp đã khiến đối phương phải rơi vào thể chống đỡ vất vả. Với sức mạnh vượt trội cũng như ưu thế sân nhà, Barca không giấu ý định tấn công. Phút thứ 2, Alexis Sanchez đột phá tốc độ rồi tung ra cú dứt điểm, nhưng tiếc là cú sút của tiền đạo Chile không thể vượt qua thủ thành Saizar.

Phút 17, từ đường chuyền của Song, Thiago xâm nhập vòng cấm Cordoba  rồi dứt điểm nhẹ nhàng tỷ số cho Barca. 4 phút sau, khoảng cách đã được nâng lên 2 bàn cho Barca, lần này là nhờ công của David Villa. Phút 21, sau một miếng đánh bên cánh trái, Villa loại một loạt hậu vệ đội khách trước khi xỉa bóng hiểm hóc ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Cũng chỉ chưa đầy 5 phút sau, tỷ số đã là 3-0 cho Barca, Roberto nhận bóng từ Alexis rồi chuyền lại cho Villa sút bóng uy lực vào góc xa ghi bàn, một cú đúp cho Villa. Trong mùa giải này, tiền đạo 31 tuổi không còn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của Barcelona nhưng mỗi khi vào sân anh đều để lại dấu ấn. Hai pha lập công trong trận đấu vừa qua giúp cho Villa có tổng cộng 5 bàn thắng ở Cúp Nhà vua mùa giải này.

Trở lại với trận đấu, sang hiệp 2, cục diện trên sân không có nhiều thay đổi. Sanchez cũng không chịu thua kém Villa khi lập một cú đúp ở các phút 55 và 85, ấn định chiến thắng đậm cho Barcelona. Với chiến thắng này, Barcelona đã giành quyền vào tứ kết. Đối thủ của họ sẽ là Malaga.

Ở một trận đấu khác, Atletico Madrid đã bị Getafe cầm hòa 0-0. Tuy nhiên, với chiến thắng 3-0 ở lượt đi, đội bóng do HLV Diego Simeone dẫn dắt vẫn giành quyền đi tiếp. Tại tứ kết, họ sẽ gặp Betis, đội vượt qua Las Palmas với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận.