Cướp “xe ôm” bằng… áo sơ-mi

ANTĐ - Thắng xoắn áo sơ-mi, thắt cổ người lái “xe ôm” từ phía sau để tài sản.

20h50 ngày 6-10, CAP Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhận được trình báo của ông Đoàn Trung Tích (SN 1958) - hành nghề “xe ôm”, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên về việc, vừa bị một đối tượng nam thắt cổ, định cướp chiếc xe hiệu Honda Wave BKS 18F2-5837, gần công trường xây dựng cầu Nhật Tân.

Nguyễn Đức Thắng tại cơ quan công an

Bị hại cho hay: 1 giờ trước đó, khi đang dừng xe đón khách ở cổng chợ Long Biên, có một nam thanh niên trạc 20 tuổi đến thuê chở về khu vực công trường xây dựng cầu Nhật Tân. “Đến đường Lạc Long Quân, đoạn qua Nhà văn hóa quận Tây Hồ, anh này bảo tôi rẽ vào công trường xây dựng cầu Nhật Tân, vắng người qua lại”.

Đi vào trong hơn 100m, thấy trời tối, sợ bị cướp, ông Tích đỗ xe, rút chìa khóa và nói khách tự đi bộ vào. Đúng lúc này, vị khách ngồi sau bất ngờ quàng chiếc áo sơ mi vào cổ ông Tích, kéo mạnh ra phía sau hòng sát hại nạn nhân, cướp xe máy. Theo phản xạ, bị hại kháng cự, hô hoán. Sợ bị lộ, đối tượng đút cả bàn tay vào miệng bị hại, rồi dùng chân tay hành hung nạn nhân. Trước sự kháng cự quyết liệt của người “xe ôm”, đối tượng buộc phải bỏ chạy để lại hiện trường chiếc áo sơ mi gây án và đôi dép.

Đối tượng bị bắt sau 48 giờ gây án

Sau 2 ngày điều tra, CAP Phú Thượng, phối hợp với Đội CSHS CAQ Tây Hồ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đức Thắng (SN 1991), ở Hạ Hòa, Phú Thọ, khi đang lẩn trốn tại quê nhà. Thắng từng làm công nhân làm việc ở công trình xây dựng cầu Nhật Tân.