Cướp vàng, anh chồng "lên gối" vào bụng bầu em dâu

ANTĐ - "Anh muốn lấy gì tôi cho hết, xin đừng hành hạ tôi vì tôi đang mang bầu". Lúc đó Khánh quát: "Mầy có biết tao là ai không?". Mặc dù người em dâu đã ra sức van xin nhưng tên sát nhân không thương tình, hắn dùng chân lên gối vào bụng đang mang thai của nạn nhân...

Nghe tiếng người mẹ trẻ Thạch Thị Dễ (SN 1992), ngụ ấp Play Chóp, xã Lai Hòa (Vĩnh Châu - Sóc Trăng) thì thào gọi tên đứa con mà mình dự định đặt khi nó chào đời trong cơn mê khiến cho người ta phải nao lòng. Càng buồn hơn khi chứng kiến cảnh người mẹ ấy ôm mặt khóc nức nở trong những lúc tỉnh táo vì biết được đứa con trong bụng mình đã không còn...

Thương xót bao nhiêu thì lại căm phẫn bấy nhiêu khi hung thủ gây ra vụ án đau lòng này là người có quan hệ họ hàng với nạn nhân. Cái tên Lâm Văn Khánh (SN 1992) đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương. Bởi thủ đoạn hắn ra tay với người em dâu quá tàn độc.

Nỗi đau

Trong lần tiếp xúc với chúng tôi, bà Triệu Thị Mỹ Lệ (SN 1963) là mẹ chồng của nạn nhân nói: "Nó (Lâm Văn Khánh) là quỷ chứ không phải người. Nó đã từng ra tù vào khám, tưởng đâu nó biết ăn năn hối cải, ai dè đến đứa em dâu đang bầu mà nó cũng không tha". Theo lời bà Lệ thì gia đình bà có mối quan hệ họ hàng với Lâm Văn Khánh nhưng cũng đã cách nhau mấy đời. Tuy vậy nhưng người dân ở đồng quê luôn coi trọng mối quan hệ thân tình. Trong cuộc sống, gia đình bà cũng hay tới lui thăm hỏi, giúp đỡ cha mẹ Khánh khi có chuyện cần. Ấy vậy mà Khánh đã lấy "oán báo ân", đẩy gia đình bà rơi vào thảm kịch đau thương.

Gia đình bà Lệ thuôc diện cận nghèo của ấp Play Chóp. Hàng ngày, bà ra chợ ấp buôn bán kiếm tiền sống qua ngày. Còn anh Hải - chồng chị Dễ khi biết vợ mang thai, dù chưa biết là gái hay trai nhưng người cha này đã mua sắm quần áo cho bé trước, thậm chí còn đặt tên luôn cho đứa con đầu lòng của mình. Nhưng phút chốc bao hi vọng, bao mơ ước về một gia đình hạnh phúc bên đứa con ngoan đã sụp đổ chỉ vì bàn tay thủ ác của người anh họ.

 

Anh Hải với đôi mắt ngấn lệ khi phải vừa chịu nỗi đau mất con, vừa cắn răng nhìn vợ quằn quại trong cơn đau vì bị những vết thương hành hạ: "Mất đứa con đối với tui là một sự mất mát lớn không gì bù đắp được. Nhưng biết làm sao khi số phận đã định như vậy. Bây giờ tui chỉ mong vợ tui mau chóng bình phục và sớm vượt qua chuyện buồn này. Hàng ngay nhìn vợ úp mặt vào tường khóc lén chồng và người thân khiến lòng tui như thắt lại".

Thấu hiểu được nỗi đau mất con của người mẹ trẻ nên mọi người thân trong gia đình cố tìm mọi chuyện vui để kể cho chị Dễ nghe nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. "Có lẽ cách duy nhất bây giờ để người mẹ đáng thương này sớm nguôi ngoai là để cho cô ấy khóc. Khóc để trút hết những buồn tủi và khóc để tiếc thương cho đứa con vô tội". Cụ Miên một người dân lớn tuổi trong vùng nói với chúng tôi như thế.

Ngày định mệnh của 2 mẹ con

Vốn là bà con với gia đình nạn nhân nên Khánh nhiều lần tới lui nhà của nạn nhân để giúp làm một số việc nhưng mục đích là thăm dò là chính. Sau khi nhòm ngó, thấy chị Dễ có nhiều trang sức, tên này nảy sinh ý định cướp của. Hắn biết được vào sáng ngày 19/8, chị Dễ ở nhà một mình vì anh Hải và bà Lệ phải đến đám tang một người bà con cách nhà vài cây số, nên vào khoảng 8 giờ cùng ngày, Khánh giả vờ ghé vào nhà xin chị Dễ cho nước uống. Sau đó, hắn lại tiếp tục xin được vào nhà rửa chân. Vốn là chỗ quen biết nên chị Dễ không nghi ngờ đồng ý cho tên cướp này vào nhà. Vào được nhà, Khánh đi thẳng xuống sau bếp phục kích dưới nhà sau chờ gia chủ đi xuống.

Thấy Khánh lâu trở lên, chị Dễ nghi ngờ Khánh có ý trộm đồ nên đã đi xuống kiểm tra. Khi chị vừa bước đến cửa nhà sau thì Khánh lao tới dùng tay bóp cổ nạn nhân, khống chế không cho chị Dễ truy hô. Biết mình đã lỡ "rước cướp vào nhà" nên chị Dễ van xin: "Anh muốn lấy gì tôi cho hết, xin đừng hành hạ tôi vì tôi đang mang bầu". Lúc đó Khánh quát: "Mầy có biết tao là ai không?". Mặc dù người em dâu đã ra sức van xin nhưng tên sát nhân không thương tình, hắn dùng chân lên gối vào bụng đang mang thai của nạn nhân. Thấy chị Dễ ôm bụng khóc, Khánh càng "phấn khích", hắn dùng tay, chân đánh đấm túi bụi vào người thai phụ này. Bị choáng nên nạn nhân ngã xuống nền nhà.

Chưa dừng lại khi hành hung nạn nhân, đến đây, Khánh chụp lấy cây dao để cạnh đó chém 2 dao vào cổ bên trái và 3 dao vào cổ bên phải của nạn nhân. Càng đánh, hắn càng "hăng máu", hắn chém tiếp 1 dao vào trán, sau đó dùng dao cắt vào cổ chị Dễ 1 đường. Khi chị Dễ ngất xỉu, Khánh mới cướp lấy 1 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền vàng 18K. Cướp xong 2 món nữ trang nói trên, Khánh phát hiện trên tay nạn nhân có đeo 6 chiếc vòng vàng 18K nên hắn đã dùng dao chặt 2 nhát vào cổ tay chị Dễ để lấy vòng.

Nghe tiếng động trước sân, sợ bà Lệ về nên Khánh đã nhanh chân bỏ trốn. Chị Dễ tỉnh dậy liền cố bò vào trong buồng ngủ tìm điện thoại gọi thông báo cho anh Hải về cứu mình. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân địa phương cùng người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Sau đó chị Dễ được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Thành phố Cần Thơ điều trị trong nỗi đau đớn.