Cuộc thi được tổ chức tại nhà tù số 10 của Gorni cách khoảng 62 dặm về phía bắc Vladivostok (Siberia).
Đối với những người phụ nữ lầm lỗi ở đây, được trút khỏi bộ quần áo kẻ đen trắng dành cho tù nhân để diện lên mình những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy thực sự là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được. Đặc biệt, với Maria Gapenko, niềm hạnh phúc ấy còn lớn hơn những người khác rất nhiều bởi cô đã được Ban Giám khảo lựa chọn là hoa hậu của cuộc thi này.
Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nữ tù nhân cùng những hình ảnh thú vị trong cuộc thi:
Một thí sinh háo hức chọn cho mình phụ kiện đi kèm để làm tôn lên bộ trang phục đang mặc
Quản giáo cũng hỗ trợ hết mình cho thí sinh
Trình diễn trang phục dạ hội như mọi cuộc thi sắc đẹp khác
Và cũng không thể thiếu phần thi tài năng
Dù không có may mắn như các thí sinh nhưng những người phụ nữ này cũng đã có những giây phút vui vẻ khi chứng kiến bạn tù của mình trổ tài
Maria Gapenko xinh đẹp, tài năng trong giây phút đăng quang
|