Man United 4 - 4 Everton:

Cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ tại Old Trafford

ANTĐ - Một cuộc rượt đuổi tỉ số điên rồ đã diễn ra tại Old Trafford. Dù đã dẫn trước 4-2 nhưng Man United lại bị Everton gỡ hòa chỉ trong vòng ít phút cuối cùng.

Dù phải làm khách tại Old Trafford nhưng Everton đã thi đấu đầy tự tin, hàng tiền vệ 5 người của họ khiến Man United gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng. Cũng chính Everton là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 5 với nỗ lực của Osman nhưng không thành.

Khác hẳn so với trận đấu gặp Aston Villa, Quỷ đỏ hôm nay thi đấu khá bế tắc và thiếu hẳn đi sự thanh thoát. Các học trò của Sir Alex cũng tạo ra một vài cơ hội đáng kể như pha dứt điểm của Nani, cú sút xa của Scholes, lần bật cao đánh đầu của Rooney nhưng tất cả đều chỉ dừng ở mức cơ hội và đi không chính xác.

Bất ngờ đã xảy ra tại Old Trafford ở phút 33. Từ quả tạt của Hibbert, Nikica Jelavic thoát xuống tung cú đánh đầu ở góc hẹp mở tỉ số trận đấu cho Everton. Bị dẫn bàn, Quỷ đỏ như thức tỉnh, họ thi đấu máu lửa hơn, các đợt tấn công cũng được tổ chức có nét hơn nhiều so với đầu trận.

Phút 35, Scholes tung cú đứt điểm đưa bóng đi lập bập khiến Howard phải cản phá khá vất vả. Đến phút 41, nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp. Nhận đường tạt bóng tuyệt vời của Nani, Rooney bay người đánh đầu dũng mãnh tung lưới Everton đưa trận đấu về thế cân bằng. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng sau 45 phút đầu tiên.

Với bàn thắng gỡ hòa vào lưới Howard, Wayne Rooney đã cân bằng thành tích 179 bàn của hai huyền thoại George Best và Danniis Vilollet trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất ở Old Trafford. Dù gây thất vọng trong hiệp 1 nhưng Man United đã bước vào hiệp 2 với khí thế bừng bừng, một lối chơi đầy bùng nổ.

Phút 57, tỷ số đã là 2-1 nghiêng về Quỷ đỏ thành Manchester với tuyệt phẩm của tiền đạo trẻ Danny Welbeck. Nhận bóng từ trung lộ, Welbeck xử lí bóng kĩ thuật thoát khỏi sự truy cản của một hậu vệ Everton rồi tung cú cứa lòng vào góc cao không cho Howard cơ hội nào để cản phá. Chỉ 4 phút sau đó, tỷ  số đã là 3-1 cho Quỷ đỏ. Người lập công lần này là Luis Nani sau pha phối ăn ý với Welbeck.

Trận đấu tiếp tục diễn ra đầy hấp dẫn. Khi mà Man United đang thăng hoa, họ bất ngờ bị dội gáo nước lạnh với pha volley không thể cản phá của Fellaini. Nhưng cũng rất nhanh, cách biệt 2 bàn được đội chủ nhà tái lập với pha dứt điểm của Rooney sau đường chuyền của Valencia. Như vậy là số 10 của Man United chỉ còn kém Van Persie của Arsenal 1 bàn trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới Premier League.

Everton không hề có dấu hiệu buông xuôi. Đến phút 83, Jelavic bất ngờ tỏa sáng với cú sút ở góc hẹp rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4. Kịch tính vẫn chưa dừng lại bởi phút 85, Pienaar ghi tên mình vào bảng tỉ số với pha dứt điểm đơn giản trong vòng cấm từ đường chuyền của Fellaini.

Man United thi đấu đầy nỗ lực trong ít phút cuối và cả 5 phút bù giờ nhưng không thể làm gì được trước sự kín kẽ của hàng thủ Everton. Trận đấu kết thúc và 1 điểm tại Old Trafford hôm nay đã khiến Sir Alex cùng các học trò không hài lòng bởi khoảng cách giữa họ và Man City có thể sẽ bị rút ngắn trước trận đối đầu trực tiếp vào tuần tới.