Cuộc đua Premier League ngã ngũ: Kịch tính đến giây cuối cùng

ANTĐ - Cuộc đua tới chức vô địch Premier League mùa này không dành cho những người yếu bóng vía. Lịch thi đấu diễn ra cùng giờ khiến cho không khí được đẩy lên tới mức nghẹt thở với những diễn biến nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ. Và cái kết có hậu đã thuộc về Manchester City, sau khi hoàn tất hành trình vươn lên đỉnh cao của bóng đá Anh. 

Man City đã vô địch theo cách ly kỳ và hấp dẫn hơn bất cứ bộ phim bom tấn nào

Thông tin trực tiếp từ sân Etihad và The Light được cập nhật từng giây trong cuộc đua khốc liệt giữa bộ đôi thành Manchester. Trong khi Manchester United chỉ mất 20 phút để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số do công của Wayne Rooney trên sân của Sunderland, thì các cầu thủ Manchester City phải chờ đến gần cuối hiệp 1 mới có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của Pablo Zabaleta trong cuộc tiếp đón QPR. Tuy nhiên, đó mới chỉ là nấc thang đầu tiên trong cuộc đua giữa nửa Xanh và nửa Đỏ. Diễn biến của hiệp 2 khiến ngay cả những CĐV của Manchester United hay Manchester City không dám nhìn vào màn hình trước mặt. 

Bản lĩnh của Manchester United vẫn được khẳng định ở The Light. Họ đã giữ nguyên tỷ số 1-0 cho đến phút cuối cùng, điều có nghĩa thầy trò Sir Alex Ferguson đã hoàn tất nhiệm vụ của mình. Vấn đề của họ ở thời điểm đó chỉ là chờ đợi… Điều nửa Đỏ chờ đợi đã tới, sau khi QPR có bàn gỡ hoà 1-1 từ tiền đạo Djibril Cisse. Với kết quả đó, Manchester United sẽ bước lên bục đăng quang của Premier League của mùa giải năm nay. Không chỉ có vậy, Javie Markie còn gieo vào lòng những người yêu Manchester United niềm tin về một cuộc đảo ngược vĩ đại bằng bàn thắng thứ 2 vào lưới Manchester City, dù QPR chỉ còn 10 người trên sân. Cán cân thực sự đã nghiêng về nửa Đỏ và vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Nhưng thời gian của 90 phút cuối cùng mùa này kéo dài như 1 thế kỷ. Chỉ trong vài phút, tất cả mọi thứ thay đổi. Phút 89, Dzeko nhen lên tia hy vọng cho       Manchester City và điều các CĐV Manchester United lo sợ nhất đã tới. Bản hợp đồng đắt giá Aguero ghi bàn quyết định giúp nửa Xanh đánh bại QPR 3-2. 

Rốt cục, mọi thứ định hình từ sau trận derby thành Manchester đã khép lại đúng như dự kiến. Nỗ lực của những ông chủ đến từ Abu Dhabi, của Roberto Mancini và của Manchester City được đền đáp xứng đáng bằng chức vô địch Anh lần đầu tiên trong 44 năm. Chắc chắn, những người hâm mộ Manchester United sẽ rất buồn, song đó là niềm vui của nhiều CĐV trên thế giới, những người không muốn chức vô địch Anh hết năm này qua năm khác ở lại Old Trafford. 

Ở các điểm nóng khác, Arsenal đã vượt qua màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục để đánh bại West Brom 3-2 qua đó bảo vệ thành công vị trí thứ 3, đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp dự vòng bảng Champions League, còn Tottenham hạ Fulham 2-0 để cán đích ở vị trí thứ 4. 

Trong khi đó, thất bại 2-3 tại Manchester City không khiến QPR phải lo lắng, bởi Botlon mới là đội xuống hạng sau trận hoà  2-2 trên sân của Stoke City.

 HLV Mancini không tin vào mắt mình

Cuộc đua Premier League ngã ngũ: Kịch tính đến giây cuối cùng  ảnh 2

“Tôi không biết mình phải nói gì lúc này, thậm chí, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Các học trò của tôi đã thi đấu với 200% năng lượng mà họ có trong những phút cuối cùng, và chúng tôi đã đạt được mục đích. Man City đã không bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng. Chức vô địch này thật ngọt ngào và tôi xin dành tặng nó cho các fan Man City, những người đã phải chờ đợi quá lâu để có nó”.

HLV Ferguson bình thản đón “hung tin”

Cuộc đua Premier League ngã ngũ: Kịch tính đến giây cuối cùng  ảnh 3

“Trước loạt trận này, tôi đã nói với các cầu thủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn tự hào về họ. Chúng tôi đã có một mùa giải khó quên. Dù sao, chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức mình. Và xin chúc mừng Man City. MU sẽ trở lại ở mùa giải tới, tất cả còn ở phía trước”.