“Ôm” 8 bánh heroin, điên cuồng bắn lại cảnh sát:

Cuộc đọ súng quyết liệt

(ANTĐ) - Quá trình vây bắt đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin kéo dài quyết liệt suốt đêm, nơi rừng sâu, núi cao, thuộc địa bàn xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị thăm, động viên Trung sỹ Bùi Văn Tuấn bên giường bệnh 

 Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị thăm, động viên Trung sỹ Bùi Văn Tuấn bên giường bệnh


Như Báo ANTĐ đưa tin, ngày 15-6, Phòng 2 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Hòa Bình đã khám phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn trên tuyến Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Chiều

16-6, Vũ Đình Sơn (SN 1973), trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang - đối tượng cầm đầu đường dây đã được di lý từ Hòa Bình về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 17-6, Đại tá Phạm Trọng Điềm, Trưởng phòng 2 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Là người trực tiếp chỉ huy, tham gia nhiều chuyên án ma túy lớn, mà mới đây nhất là vụ bắt giữ đối tượng Tráng A Chư vận chuyển 50 bánh heroin ở Hòa Bình nhưng Đại tá Điềm ít khi phải đối mặt với những đối tượng côn đồ hung hãn, sẵn sàng “một mất, một còn” với lực lượng công an như Sơn.

Ngày 15-6, xác định Sơn đang trên đường vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Sơn La về Bắc Giang, hơn 20 trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình… đã triển khai các chốt chặn ở địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc quyết vây bắt đối tượng. Vị trí mai phục được chọn là một đoạn đường không có dân cư sinh sống, nhiều khúc cua tay áo…

19h15, chiếc ô tô Honda Civic BKS: 29Y-6135 do Sơn điều khiển phóng với tốc độ cao xuất hiện. Thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng vờ xi nhan đỗ xe vào lề đường, rồi bất ngờ đánh lái, đạp chân ga lạng lách qua các chốt chặn của CSGT, bỏ chạy theo đường 12B, hướng về địa bàn xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc. Chiếc Toyota Land Cruiser chở 4 trinh sát và Đại tá Điềm lập tức truy đuổi. Trời tối đen như mực, các khúc cua tay áo cứ nối nhau liên tiếp, vậy mà chiếc Civic vẫn lao như bay, mất hút trong bóng đêm. Đại tá Điềm kể: Lường trước việc mất dấu đối tượng, chúng tôi đã cho trinh sát ém dọc các tuyến đường chính để kịp thời truy lùng...

Trốn chạy được 12km, đối tượng bất ngờ chuyển hướng, rẽ đi Ninh Bình. Chiếc xe 4 chỗ rẽ vào đoạn đường mòn dẫn lên núi thuộc xóm Đôi, xã Ngọc Mỹ. Cuộc rượt đuổi diễn ra ráo riết trong rừng sâu. Đến một con dốc cao khoảng 40 độ, xe của Sơn khựng lại giữa chừng. Phán đoán hắn không thể đi tiếp, Đại tá Điềm chỉ đạo lái xe từ từ áp sát. Chờ khi 2 chiếc xe cách nhau chừng 50m, Sơn bất ngờ thả phanh, cài số lùi, đâm trực diện vào đầu chiếc xe công an với ý đồ làm vỡ đèn pha, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt. Nhanh như cắt, trinh sát lao ra khỏi xe, nổ súng bắn thủng lốp chiếc Civic.

Tiếng súng AK đập vào vách núi chát chúa. Sự cáo già của Sơn tiếp tục được thể hiện khi hắn cố thủ trong xe, tắt đèn tối om… Việc một đối tượng như Sơn mang theo lựu đạn hoặc súng là điều có thể xảy ra, vì vậy các trinh sát được thận trọng bao vây chiếc xe, ém mình phía sau những tảng đá lớn chờ thời cơ.

 Đối tượng Vũ Đình Sơn và tang vật vụ án đang được niêm phong

 Đối tượng Vũ Đình Sơn và tang vật vụ án đang được niêm phong


Cuộc rượt đuổi trong đêm

20h ngày 15-6, không thấy động tĩnh gì, Sơn bất ngờ mở cửa xe bỏ chạy, tay xách theo chiếc ba lô đựng 8 bánh heroin. Lúc mở cửa xe quai đeo ba lô móc vào cạnh cửa làm bung khóa, văng 5 bánh heroin ra ngoài. Đối tượng cứ thế chạy như bay vào rừng. Với kinh nghiệm đánh án lâu năm, Đại tá Điềm yêu cầu CBCS giữ nguyên vị trí, chờ lực lượng chi viện bởi vây bắt đối tượng lúc này rất mạo hiểm.

Đúng 0h ngày 16-6, gần 100 CBSC của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, lực lượng CSCĐ, CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình, cùng chó nghiệp vụ… đồng loạt tỏa đi khắp vùng truy lùng đối tượng. 2h ngày 16-6, trinh sát phát hiện Sơn ẩn nấp trong một hẻm núi. Thấy lực lượng công an khép chặt vòng vây, hắn điên cuồng la hét: “Tao có súng, chúng mày vào đây tao bắn chết…”.

Vừa hét, hắn vừa giương súng đe dọa. Vòng vây khép chặt, Sơn bất ngờ vùng dậy bắn liên tiếp nhiều phát về phía lực lượng làm nhiệm vụ, khiến Trung sỹ Bùi Văn Tuấn - cán bộ Đại đội CSCĐ Công an tỉnh Hòa Bình bị thương. Tiếng súng AK của lực lượng công an đáp trả vang trời khiến đối tượng gục ngã. “Chúng tôi không thể đưa đồng đội ra khỏi rừng lúc đó, bởi anh em không ai thạo đường. Vết thương cũng không quá nặng, vì vậy Trung sỹ Tuấn đã được đồng đội sơ cứu và chờ trời sáng.

Về phía Vũ Đình Sơn, sau khi bị thương, hắn vẫn cố gắng men theo con suối cạn tìm đường chạy trốn. 7h ngày 16-6, Trung sỹ Bùi Văn Tuấn được đồng đội dìu ra đường mòn, đưa về Hà Nội. Chiến dịch vây bắt Sơn tiếp tục được triển khai. Thông tin người dân cho biết: Đối tượng đang lẩn trốn trong một nhà dân tại xóm Đôi. Khu vực này nhanh chóng bị bủa vây. Sơn được kêu gọi hạ vũ khí đầu hàng. Đến 9h45, sau một thời gian thương thuyết, biết không còn đường thoát, đối tượng đã đầu hàng. Sơn được lực lượng công an đưa về bệnh viện Tân Lạc chữa trị vết thương. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn tại Tân Yên, Bắc Giang, cơ quan công an thu giữ thêm 2 bánh heroin.

Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, Sơn là đối tượng đã có 1 tiền án về tội ma túy. Bản thân hắn đang bị nhiều cơ quan công an truy lùng gắt gao.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Kế - Phó Trưởng phòng CSBV&HTTP Công an tỉnh Hòa Bình cho biết:  Trung sỹ Bùi Văn Tuấn vừa chuyển công tác đến Đại đội CSCĐ, thuộc Phòng CSBV&HTTP. Trong công việc, đồng chí Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cuộc sống hàng ngày, Tuấn là người chan hòa, luôn được bạn bè, đồng đội và chỉ huy đơn vị tin yêu.
Được biết, ca phẫu thuật gắp mảnh đạn ở đùi trái Trung sỹ Tuấn đã được các bác sỹ bệnh viện 19-8 Bộ Công an thực hiện thành công. Hiện, sức khỏe của đồng chí Tuấn đang dần bình phục.