Cuộc "chu du" của nhà thiết kế Đức Hùng

ANTD.VN - “Cuộc chu du của chú Cuội và chị Hằng” là sản phẩm nằm trong series chương trình “Thế giới của chúng em” được Nhà hát múa rối Thăng Long biểu diễn đã vừa ra mắt khán giả. Do nhà thiết kế Đức Hùng làm đạo diễn, vở diễn được dàn dựng công phu hướng tới Tết Trung thu 2018. 

 

 

 

Vở diễn “Cuộc chu du của chú Cuội và chị Hằng” mang tính cách điệu, được lồng ghép nhiều thể loại rối như: rối cạn, rối người, rối que… hứa hẹn sẽ đem tới những trải nghiệm thú vị và là món quà tinh thần hấp dẫn dành cho các em thiếu nhi nhân dịp Trung thu năm nay.

Chương trình được dàn dựng riêng cho mùa Trung thu 2018 nên sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, mới lạ. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một mặt trăng khổng lồ sáng lung linh và hàng trăm lồng đèn rực rỡ, tạo nên một không gian huyền ảo. Màn múa sư tử sôi động trong tiếng trống phá cỗ cùng sự xuất hiện của 5 chị Hằng xinh đẹp, lộng lẫy, uyển chuyển trong từng điệu múa rộn ràng...

Các em nhỏ không chỉ được hòa mình vào đêm hội trăng rằm rực rỡ của những ánh đèn ông sao truyền thống, mà còn được phiêu lưu cùng chị Hằng - chú Cuội tới những miền cổ tích vừa quen vừa lạ như: Xứ sở Alibaba huyền ảo, tham gia vào cuộc hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng, gặp gỡ các nàng công chúa như Bạch Tuyết, Anna, Elsa và cả mụ phù thủy độc ác…

NSƯT Chu Lượng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho biết, hướng đi tới của nhà hát là bên cạnh việc duy trì đều đặn các suất diễn rối nước phục vụ khách du lịch, các đoàn sẽ phải tìm tòi, xây dựng những tiết mục múa rối mới để phục vụ đời sống tinh thần cho thiếu nhi Thủ đô. Thực tế, sản phẩm “Thế giới của chúng em” sau khi ra mắt đã được khán giả đón nhận nhiệt tình với nhiều suất diễn kín chỗ. 

Hiện nay, Nhà hát múa rối Thăng Long là đơn vị nghệ thuật truyền thống duy nhất của Hà Nội tự chủ hoàn toàn, tự hạch toán kinh doanh. Đây cũng là đơn vị nhận kỷ lục “Nhà hát duy nhất tại châu Á biểu diễn 365 ngày trong năm”.