Cuộc chiến trong... phòng vé

ANTĐ - Thời điểm này, các nhà làm phim đã bắt đầu cuộc đua cho mùa phim cuối năm với các dịp bán vé hốt bạc như 2-9, Noel, Tết tây, Tết Nguyên đán. Nhiều phim mới đã lộ diện, và có thể dễ dàng nhận thấy các nhà làm phim đang cố nhắm đến những khẩu vị khác nhau với những đề tài nóng… Thế nhưng, cho đến giờ phút này, phim nào sẽ “đốt cháy” phòng vé vẫn còn là một ẩn số.
Cuộc chiến trong... phòng vé ảnh 1


Liệu có những “bom tấn”

Có thể nói mùa phim cuối năm nay là sự bùng nổ về số lượng phim ra rạp, và điều thú vị là các câu chuyện được kể bởi những đạo diễn với phong cách khác biệt. Hai bộ phim được chờ đợi nhất có lẽ là “Mỹ nhân kế” của Nguyễn Quang Dũng và “Scandal” của Victor Vũ. Với Mỹ nhân kế, hội tụ đầy đủ các yếu tố làm nên độ hot của bộ phim, đó là đạo diễn có tài, dàn diễn viên nổi tiếng (Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên…), và mức kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

Bộ phim cổ trang kiếm hiệp này được làm theo công nghệ 3D, xoay quanh năm cô gái xinh đẹp trong quán trọ nằm trên con đường tơ lụa, những nhan sắc đồng thời cũng là những cái bẫy chết người… Hiện bộ phim đang quay các cảnh ở Cam Ranh. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dù rất bí mật về nội dung bộ phim nhưng cũng tiết lộ bộ phim chỉ mang những thông điệp nhẹ nhàng chứ không quá “lớn lao”, đồng thời sẽ có những “cảnh nóng” khiến người xem phải hồi hộp. Anh cũng quả quyết rằng bộ phim nếu chỉ để hòa vốn thôi đã cần đến lượng vé khổng lồ rồi, huống hồ là lãi. Vì vậy “Mỹ nhân kế” đang được đánh giá là bộ phim đáng trông đợi nhất của năm.

“Scandal” của Victor Vũ, dự kiến ra rạp tháng 10 tới sẽ là những câu chuyện hậu trường đầy rẫy những tham vọng, ghen ghét đố kỵ, âm mưu, thủ đoạn cạnh tranh của giới showbiz - bầu show với sự góp mặt của 2 diễn viên trẻ Vân Trang và Maya. Tuy nhiên, mới đây, khi nhà sản xuất tung teaser, nhiều người xem tỏ ra bất ngờ bởi những hình ảnh đậm chất… kinh dị. 

Cùng thuộc dòng phim thị trường, “Nàng men, chàng bóng” dự kiến khởi chiếu dịp 2-9 cũng đang nhận được dư luận trái chiều. Người thì cho rằng bộ phim câu khách bằng đề tài “rác” là sex đồng tính, người thì vẫn trông đợi vào khả năng của đạo diễn Võ Tấn Bình. Còn vị đạo diễn thì khẳng định tên phim tuy hơi nhạy cảm nhưng thực ra rất dễ thương, còn nội dung thì cực kỳ trong sáng. 

Người cũ, phong cách mới

Dịp cuối năm nay cũng xuất hiện một số đạo diễn có duyên với các liên hoan phim. Đạo diễn, NSƯT Phạm Nhuệ Giang với “Lạc lối” nói về những người nông dân ra thành phố tìm cơ hội đổi đời, phải đối mặt với những hào nhoáng, phồn hoa và cả những mặt trái của đời sống đô thị, phải trả cái giá đắt bằng hạnh phúc của chính mình. Kịch bản phim phải long đong gần 10 năm mới tìm được nhà tài trợ với kinh phí ít ỏi - 2 tỷ đồng. Dù đạo diễn khẳng định phim “không có ngôi sao” nhưng lần này chắc cũng sẽ có những cảnh nóng và cả những pha hành động.

NSƯT Phi Tiến Sơn dù sở trường là những phim chính luận xã hội, thì với phim “Đam mê”, lại có vẻ hướng nhiều đến dòng phim thị trường. Bộ phim có sự góp mặt của những “người quen” là Trúc Diễm, Hứa Vĩ Văn, Kim Hiền… và nhắm đến đề tài khá nhạy cảm, đó là chân dài - đại gia. 

“Bước khẽ tới hạnh phúc” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng không nằm ngoài xu hướng “mỹ nam, mỹ nữ” khi chọn Ngân Khánh, Quách Ngọc Ngoan, Doãn Tuấn… vào các vai chính. “Yêu em anh dám không” của đạo diễn Nguyễn Quang Minh lại muốn “nóng” phòng vé với chủ ý cho dàn ca sĩ “sao” vào vai các nhân vật chính, nhằm hút các fan của các ca sĩ này xem phim. “Lấy chồng người ta” của đạo diễn Lưu Huỳnh có đề tài xã hội thời sự “cô dâu Việt” ở mấy miền quê lấy chồng ngoại với sự xuất hiện của bộ ba Thái Hòa - Huy Khánh - Đinh Y Nhung. 

Dịp cuối năm nay sẽ có “I love! Sáu lóc cóc” của đạo diễn “mới tinh” Võ Trí. Dự án này chỉ vừa khởi động và trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên, và những cái tên có thể xuất hiện là Thái Hòa, Quách An An…; Phước Sang với “Người chồng bất đắc dĩ” (diễn viên Đan Trường, Trấn Thành, Hoài Linh, Chí Tài…); Vimax với “Mùa hè lạnh” (đạo diễn Ngô Quang Hải, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Midu…).

Có thể thấy hiếm có thời điểm nào mà phim Việt đổ bộ rầm rộ như dịp sắp tới. Liệu “cuộc chiến” phòng vé này có làm khán giả thỏa mãn?