Cuộc chiến thầm lặng trên 'mặt trận' của những con số, đường vân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có một cuộc chiến ghi dấu biết bao sự hy sinh thầm lặng, thậm chí cả những giọt nước mắt rơi xuống trong đêm. 30 ngày đêm ấy có lẽ sẽ không bao giờ quên với những chiến sĩ công an trên “mặt trận” của những con số, đường vân và Mệnh lệnh 01 đã về đích thắng lợi như một câu trả lời cho từng nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của họ.

Gác lại những nỗi niềm

“Chiến dịch” 30 ngày đêm cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội có lẽ là dấu ấn không thể nào quên đối với Đại úy Nguyễn Văn Quang - Cảnh sát khu vực Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dù là người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, luôn nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ nhưng khi được hỏi về những ngày tham gia “chiến dịch”, anh đã không giấu nổi cảm xúc.

Đại úy Nguyễn Văn Quang cõng công dân già yếu, đi lại khó khăn lên trụ sở Công an phường làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp

Đại úy Nguyễn Văn Quang cõng công dân già yếu, đi lại khó khăn lên trụ sở Công an phường làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp

Trong “chiến dịch” ấy, người chiến sĩ Cảnh sát khu vực đã nhiều lần bật khóc trong đêm. Đó là khi hay tin người vợ phải sinh mổ đứa con thứ ba trong bệnh viện, là lúc đang cõng công dân bị bại liệt lên trụ sở Công an phường làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp thì nhận điện thoại thông báo con gái thứ hai lên cơn sốt cao và lần thứ ba là được tin người cha mắc bệnh hiểm nghèo ở quê chuyển biến xấu.

“Chiến dịch” cao điểm vì thế với anh trở thành dấu ấn khó quên trong cuộc đời làm nghề của mình. “Cao điểm này cả Công an phường cùng vào cuộc. Anh em Cảnh sát trật tự, Cảnh sát hình sự đều hỗ trợ hết sức, nào là trực thay, hay tuần tra để Tổ Cảnh sát khu vực tập trung toàn thời gian thực hiện Mệnh lệnh 01, nên bản thân tôi cũng cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Đại úy Nguyễn Văn Quang tâm sự.

Giây phút giải lao, người chiến sĩ Cảnh sát khu vực gọi điện thoại cho vợ con để làm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Giây phút giải lao, người chiến sĩ Cảnh sát khu vực gọi điện thoại cho vợ con để làm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Không chỉ riêng Đại úy Nguyễn Văn Quang, “mặt trận” 30 ngày đêm triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 thực sự đã trở thành một cuộc chiến với mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát khu vực Công an phường Trung Hòa.

“Chúng tôi gọi đó là cuộc chiến, bởi suốt 30 ngày đêm cán bộ chiến sĩ phải tập trung cao độ, nỗ lực hết sức và phải hướng tới mục tiêu toàn thắng. Nghe thì rất nặng nề, nhưng có coi là một cuộc chiến thì chúng tôi mới chiến đấu hết mình được. Từ Ban Chỉ huy Công an phường đến tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều phải cố gắng. Chúng tôi luôn động viên anh em rằng, nỗ lực hết sức thì kết quả dù có thế nào cũng được xem là thắng lợi” - Thiếu tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Công an phường Trung Hòa chia sẻ.

“Chiến dịch” toàn thắng

“Thực hiện cao điểm Mệnh lệnh 01, Công an phường Trung Hòa triển khai muộn hơn so với các phường khác 1 tuần do thiếu máy móc, trang thiết bị. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi ghi nhận chính là sự nỗ lực ngay trong công tác điều tra cơ bản. Các đồng chí Công an phường đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, lập danh sách chi tiết, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng đồng chí, lực lượng từ cấp chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ…” - Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Trước khi triển khai Mệnh lệnh 01, phường Trung Hòa có 4.217 trường hợp chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp. Qua điều tra cơ bản, đơn vị xác định có 1.220 trường hợp hồ sơ thu nhận thực tế, số còn lại rơi vào trường hợp KT2 đi không rõ địa chỉ; đi nước ngoài học tập, thăm thân, du lịch; cắt khẩu đi nơi khác; đi nghĩa vụ Công an, Quân đội; mất tích; sai định danh cá nhân; thôi quốc tịch; đã chết chưa xóa tử…

Triển khai Mệnh lệnh 01, Công an phường Trung Hòa đồng sức, đồng lòng, đoàn kết chia sẻ, gánh vác trách nhiệm để hoàn thành "chiến dịch" thần tốc và hiệu quả

Triển khai Mệnh lệnh 01, Công an phường Trung Hòa đồng sức, đồng lòng, đoàn kết chia sẻ, gánh vác trách nhiệm để hoàn thành "chiến dịch" thần tốc và hiệu quả

Để “chiến dịch” thực hiện có hiệu quả, 23 Cảnh sát khu vực được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 10 cán bộ chiến sĩ thành thạo về công nghệ thông tin chuyên nhập dữ liệu, làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp tại trụ sở và thực hiện việc tuyên truyền trên toàn bộ hệ thống mạng xã hội Facebook, Zalo của phường hàng ngày, hàng giờ.

Số còn lại sẽ đi từng hộ dân theo danh sách, tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân lên trụ sở Công an phường hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. “Cảnh sát khu vực của chúng tôi thậm chí ngồi đợi công dân đến đêm khuya vì nhiều người đi làm về rất muộn. Dù chỉ có 1 công dân chúng tôi vẫn chờ” - Trung tá Trần Viết Minh, Phó trưởng Công an phường Trung Hòa thông tin thêm.

Người dân lên trụ sở Công an phường làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp rất đông

Người dân lên trụ sở Công an phường làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp rất đông

Đơn vị cũng giao chỉ tiêu đến từng Cảnh sát khu vực và báo cáo mỗi ngày 3 lần để nắm tình hình, đồng thời rút kinh nghiệm và có giải pháp phù hợp. “Sau khi nghe báo cáo về 52 trường hợp già yếu, bệnh tật, ốm đau, đơn vị chúng tôi cũng đã chuẩn bị phương tiện đưa đón công dân đi đến nơi, về đến chốn, giúp công dân yên tâm” - Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hoa, SN 1965, quê Thái Bình cầm trên tay chiếc căn cước công dân gắn chíp không kìm nén được cảm xúc, nắm chặt tay chiến sĩ Cảnh sát khu vực. Bà Hoa chia sẻ: “Cứ nghĩ quãng đường về quê đi đi, lại lại để làm căn cước công dân mà lo vì đường xá xa xôi, tốn kém. May được các chú công an mời lên trụ sở Công an phường làm thủ tục, tôi vui sướng quá nên báo cho mấy người trong xóm đi làm cùng”.

Cũng như bà Hoa, bà Trần Thị Choan, SN 1950, ở cùng quê nói: “Chúng tôi già cả rồi nên nhiều cái không biết, lên đây được các chú hướng dẫn tận tình, giờ cầm trên tay căn cước công dân gắn chíp, thật sự tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn…”.

Mô hình móc khóa an ninh, tuyên truyền về công tác phòng ngừa với tội phạm trộm cắp tài sản của Công an quận Cầu Giấy được người dân đánh giá cao

Mô hình móc khóa an ninh, tuyên truyền về công tác phòng ngừa với tội phạm trộm cắp tài sản của Công an quận Cầu Giấy được người dân đánh giá cao

12h trưa 25-8, Công an phường Trung Hòa báo cáo đã hoàn thành chỉ tiêu. Được thông báo là đơn vị đầu tiên về đích, cán bộ chiến sĩ Công an phường vỡ òa trong niềm vui, niềm hạnh phúc.

“Kết quả đáng ghi nhận của Công an phường Trung Hòa là nguồn động viên, lan tỏa đến toàn Công an quận trong “chiến dịch” này. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để cấp được cho tất cả công dân trên địa bàn quận theo đúng tiến độ Giám đốc CATP Hà Nội giao” - Trung tá Lê Thế Tùng, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy khẳng định.

Dù đã hoàn thành chỉ tiêu, nhưng thời gian này, Công an phường Trung Hòa vẫn tiếp tục cấp căn cước công dân gắn chíp cho công dân ở địa bàn khác tạm trú trên địa bàn phường, để “chiến dịch” hoàn thành với mục tiêu là phục vụ người dân được tốt nhất.

Song song với việc cấp căn cước công dân gắn chíp, xác thực mã định danh điện tử, mỗi công dân đến trụ sở Công an phường Trung Hòa đều được phát móc khóa an ninh - mô hình tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản của Công an quận Cầu Giấy, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ tài sản của mình và cộng đồng.

* Một số hình ảnh trong "chiến dịch" cấp căn cước công dân gắn chíp của Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Công an phường Trung Hòa luôn tận tình đưa, đón các cụ già đến trụ sở Công an làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp
Công an phường Trung Hòa luôn tận tình đưa, đón các cụ già đến trụ sở Công an làm thủ tục cấp
CCCD gắn chíp