Cũng là hành vi tham nhũng

ANTĐ - Theo bác, kỳ nghỉ lễ 6 ngày vừa rồi là dài hay ngắn?

- Quá dài, ngủ nhiều "bấy" hết cả người.

- Vậy mà đối với một số cán bộ ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng, số ngày nghỉ như thế vẫn là quá ít đấy.

- Thì chắc họ làm việc với cường độ cao quanh năm nên một tuần nghỉ ngơi không đủ, phải nghỉ cả tháng mới lấy lại cân bằng tâm sinh lý được.

- Thôi xin bác, thế giới xếp năng suất lao động của người Việt vào loại kém nhất thế giới đấy, có làm được cái gì mà kêu vất vả, căng thẳng?

- Thì tôi cứ nói thế cho những kẻ "sáng cắp ô đi tối cắp về" đỡ ngượng. Chắc họ đưa vợ con đi thăm thú họ hàng, viếng mộ ông bà, đồng đội cũ nên thiếu thời gian.

- Đâu có, họ ra nước ngoài mua sắm, du lịch thì có. Có người đưa cả gia đình theo.

- Thì họ có tiền họ đi, bác thắc mắc cái gì?

- Vấn đề là kỳ nghỉ lễ đã kết thúc mấy ngày mà họ vẫn chưa đi làm. Người dân đến làm việc không ai tiếp, công văn, giấy tờ thì ùn ứ...

- Hoá ra là mấy  “ông kễnh” à. Họ ra nước ngoài có báo cáo tổ chức không?

- Hình như là không, họ to thế thì cần gì phải xin phép ai.

- Nếu vậy là không được rồi. Với họ là vài ba ngày, nhưng nhân lên với số người dân phải đợi chờ giải quyết công việc thì thời gian bị xâm phạm cũng đáng kể đấy. Kiểu đi chơi tùy tiện như vậy có khác gì hành vi tham nhũng.

Tin cùng chuyên mục