Cùng hành động cho cuộc sống tốt đẹp hơn

ANTĐ - Năm đầu tiên Ngày Quốc tế Nelson Mandela được tổ chức và kỷ niệm trong sự thiếu vắng ông, người đã chứng minh một cách kiên trì với nguyên tắc mỗi cá nhân có khả năng thay đổi thế giới thông qua sự hy sinh và hành động. Tinh thần Nelson Mandela luôn tỏa lan mạnh mẽ khắp nơi.

Ngày 18-7, Đại sứ quán Nam Phi phối hợp với Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức chương trình tặng quà từ thiện tại Bệnh viện phong da liễu Văn Môn, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 16 nhà tài trợ đã đồng hành với chương trình, trong đó có Đại sứ quán các nước Angola, Venezuela, Sri Lanka, Brazil, Mozambique, Nhóm từ thiện Minh Tuệ, Công ty khai thác và quản lý điểm đỗ xe Hà Nội, Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện Chương Mỹ… 
Cùng hành động cho cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 1
Đoàn công tác tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện phong da liễu Văn Môn
Khẳng định tinh thần Mandela
Bệnh viện phong da liễu Văn Môn là nơi điều trị bệnh phong ra đời sớm nhất ở Việt Nam, tiền thân là một trại phong được xây dựng trên gò ngoài đê sông Hồng của làng Văn Môn, nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Từ thế kỷ trước, đây là chốn nương tựa, ẩn náu cho những người bị bệnh phong, vốn được coi là một trong “tứ chứng nan y” và bị người đời hắt hủi, bỏ rơi. Theo lời bác sỹ Nguyễn Thế Bê, Giám đốc bệnh viện, dù hiện nay bệnh phong đã có thuốc chữa khỏi, cũng đã được chứng minh là không truyền nhiễm, nhưng định kiến về nó vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ. Thêm vào đó hậu quả nó để lại trên cơ thể người bệnh là hết sức nặng nề, đòi hỏi phải được chăm sóc đặc biệt và toàn diện. Với 130 cán bộ y bác sỹ, hiện giờ bệnh viện vẫn đang chăm sóc, điều trị cho gần 300 bệnh nhân, trong đó phần lớn là không còn khả năng lao động hoặc nằm liệt giường.  “Sự thiếu thốn kể ra thì rất nhiều, bởi vậy, những món quà tặng của các nhà hảo tâm là nguồn hỗ trợ, động viên hết sức thiết thực cho tập thể cán bộ, y bác sỹ và bệnh nhân bệnh viện”, bác sỹ Nguyễn Thế Bê khẳng định. Quả thực những món quà mà đoàn mang đến rất thiết thực với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh, xét cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần. Đối với các bệnh nhân mất sức lao động được hỗ trợ suất ăn chưa tới 10.000 đồng mỗi ngày cùng 1 bộ quần áo hàng năm, thì những tải gạo, thùng mỳ tôm, cân đường, hộp sữa và cả quần áo mới mà đoàn mang đến với họ trở nên vô cùng quý giá. Không chỉ vậy, điều khiến cho hàng trăm bệnh nhân và y bác sỹ nơi đây xúc động hơn cả là sự quan tâm chia sẻ về mặt tinh thần - họ không hề bị cô lập, lánh xa, kỳ thị như xưa. Việc làm đó đã khẳng định tinh thần Nelson 
Mandela, rằng con người có thể làm cho cuộc sống xung quanh mình trở nên tốt đẹp hơn bằng cách giúp đỡ cộng đồng, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Như lời ông Matiwane, Tham tán Chính trị Đại sứ quán Nam Phi nhấn mạnh, “chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Nelson Mandela và chúng ta cũng kỷ niệm cuộc đời, giá trị, và niềm đam mê của ông. Đây cũng là lý do để chúng ta nỗ lực thực hiện các hoạt động nhân đạo để tiếp tục hoàn thành các cam kết giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn”.67 phút tốt đẹp
Cũng trong buổi trao quà, Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo ANTĐ đã có những lời tâm sự đầy xúc động: “Cảm ơn các bạn ở Đại sứ quán Nam Phi và các nước đã đến với những đồng bào đang gặp khó khăn của chúng tôi. Điều đó đã cụ thể hóa rõ nét tinh thần nhân đạo Nelson Mandela và Hồ Chí Minh. Sự thông cảm mang tính đồng loại và sự thương cảm mang tính con người luôn là món quà quý giá nhất. Bởi vậy sự hiện diện của các bạn mang tinh thần cao cả và thật đáng trân trọng. Nếu còn những nơi cần đến thì chúng tôi và bạn bè của chúng tôi sẽ còn có mặt để giúp đỡ. Tinh thần nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Nelson Mandela sẽ sống mãi bởi nó hướng tới mục đích tối cao: vì con người”. “Bằng cách dành 67 phút của bạn để làm một việc tốt, có ích cho những người đang cần được quan tâm và giúp đỡ”, đó là thông điệp của Ngày quốc tế Nelson Mandela. 67 phút trôi qua đầy ý nghĩa ở Bệnh viện phong da liễu Văn Môn, nhưng những điều tốt đẹp sẽ không dừng lại trong khoảng thời gian hữu hạn đó, bởi nó sẽ được nhân lên với hàng trăm con người có mặt trong buổi trao quà và tiếp tục nhân lên nữa khi mỗi con người đó làm một việc có ích cho cộng đồng. Như câu hát của một bệnh nhân phong Văn Môn tặng đoàn: “Tình người hết vơi lại đầy”. Có thể ở đâu đó vẫn tồn tại những sự vô cảm, thờ ơ với nỗi đau của đồng loại nhưng chắc chắn tình người sẽ luôn chiếm được vị trí cao nhất trong cuộc đời này nếu chúng ta biết sống đẹp trong 67 phút nào đó.
Cùng hành động cho cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 2

Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình: “Cảm ơn các bạn ở Đại sứ quán Nam Phi và các nước đã đến với những đồng bào đang gặp khó khăn của chúng tôi”