Cửa hàng điện thoại bị “khủng bố bằng bom bẩn” trong đêm

ANTĐ - Trong đêm, cửa hàng phụ kiện điện thoại của chị Nhàn bị kẻ xấu ném “bom bẩn”- mắm tôm trộn dầu, sơn…

Sự vụ xảy ra khoảng lúc 2h10 phút sáng ngày 9-11, tại cửa hàng phụ kiện điện thoại di động số 1 Lê Quý Đôn (phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Vỉa hè còn vết chất bẩn rớt từ mái xuống

Các đối tượng ném ống chất bẩn lên cửa sổ tầng 2

Vào thời điểm trên, dù đường phố vẫn có xe cộ qua lại, song trên vỉa hè ngang nhiên xuất hiện 3 thanh niên, mỗi người tay cầm 2 ống lon “bom bẩn”- bao gồm hỗn hợp: mắm tôm, dầu, luyn, sơn… ném mạnh lên tầng 2, vào trong cửa hàng  phụ kiện điện thoại di động này.

Ném xong, 3 thanh niên bỏ đi. Chỉ 2 phút sau, có một phụ nữ đeo túi xách trên vai, tóc búi cao bước tới ngó nghiêng các vết bẩn và vỏ lon rơi trên vỉa hè trong vòng 40 giây, rồi cũng lảng đi. Những hình ảnh này được camera an ninh của chính cửa hàng ghi lại.

Chị Nhàn, chủ nhà cho hay, đã báo cáo sự vụ lên công an phường sở tại. Tuy nhiên, chị chưa nghĩ ra thủ phạm vì gia đình đã sống ở đây đã lâu, không có mâu thuẫn gì lớn, cũng như nợ nần ai.

Vụ việc khiến cho không chỉ gia đình chị Nhàn mà người dân khu vực cũng lo lắng. Trước đó, ngày 2-11, tại nhà chị Hương (SN 1972) ở tầng 5, khu tập thể C3, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội cũng bị kẻ xấu đổ chất bẩn vào nhà, đồng thời trét keo con voi vào ổ khóa.

Ba thanh niên ngang nhiên ném chất bẩn vào nhà

Một phụ nữ khả nghi xuất hiện ngay sau đó, ngó nghiêng rồi bỏ đi