Cụ ông lạc nhà được CSGT giúp đỡ

ANTĐ - Hôm qua 7-1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã nhận được thư của anh Nguyễn Thanh Hải ở Hoàng Mai, Hà Nội, bày tỏ cảm ơn cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 3 đã giúp đỡ gia đình tìm lại người thân đi lạc.

Vào khoảng 16h30 ngày 6-1, tổ công tác Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Láng - Nguyễn Chí Thanh, phát hiện một cụ ông đi lững thững giữa ngã tư rất nguy hiểm, liền chạy đến đưa cụ vào trong chốt đảm bảo an toàn. Tổ công tác đã đưa cụ Chấn về đơn vị để nghỉ ngơi và tìm cách liên lạc với người thân đến đón.

Đến 18h cùng ngày, nhận được điện thoại của CSGT, anh Nguyễn Thanh Hải là con trai cụ Chấn đã có mặt tại Đội CSGT số 3 để đưa cụ về nhà. Anh Hải không giấu được sự xúc động, đồng thời thay mặt gia đình viết thư cảm ơn các đồng chí CSGT đã hết lòng vì nhân dân phục vụ, giúp đỡ gia đình được đoàn tụ.