TP. Hồ Chí Minh

Cụ già 80 tuổi "quy hàng" được kẻ cầm 2 dao đang khống chế mình

ANTĐ - Bị đối tượng dùng dao khống chế, dù rất hoảng sợ nhưng cụ Soi đã thuyết phục hắn buông dao và cụ từ từ mở cửa cho lực lượng Công an bên ngoài ập vào.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 tối 3/5 tại 1 căn nhà trong hẻm số 29, đường Tam Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Ngay trong đêm 3/5 sau khi khống chế đối tượng, Công an phường Tam Châu đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an phường An Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để mở rộng điều tra, làm rõ.

Đối tượng bị khống chế

Được biết, trước đó lúc 18h10 tối 3/5, tổ phòng chống tội phạm phường Bình An, TX.Dĩ An khi tuần tra địa bàn phát hiện 1 thanh niên đi xe gắn máy có nghi vấn về ma túy nên chặn lại kiểm tra hành chính. Khi xác định đối tượng có dấu hiệu phạm tội, tổ công tác lập tức khống chế, đưa về công an phường làm rõ.

Tuy nhiên bất ngờ đối tượng vùng thoát, chạy về hướng phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Tổ phòng chống tội phạm phường Bình An, TX.Dĩ An vừa truy đuổi vừa báo cho Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức cùng phối hợp chặn bắt. Tại đường Tam Châu, lực lượng Công an phát hiện đối tượng thanh niên tháo chạy, đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng đối tượng vẫn chạy vào hẻm số 29 đường Tam Châu.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ việc, nam thanh niên cầm 2 dao khống chế vợ chồng cụ già

Phát hiện vợ chồng cụ Nguyễn Ngọc Tú (SN 1933) – cụ Đỗ Thị Soi (SN 1938) đang ngồi hóng gió trước sân nhà, đối tượng liền rút 2 dao có sẵn trong người chạy xộc vào sân nhà. Vợ chồng cụ Tú thấy vậy hốt hoảng liền dìu nhau chạy vào nhà. Nhưng đối tượng chạy vào theo, dí dao uy hiếp cụ Soi. Lúc này Công an đã đến nơi, tiến hành bao vây bên ngoài, hàng trăm người dân hiếu kỳ xung quanh cũng kéo đến.

Cụ Soi sau khi giải quyết xong vụ việc có kể “người thanh niên đó cầm dao dí vào người tôi nhưng không mấy hung hãn. Anh ta nói rằng, chỉ ở lại vài phút, khi Công an đi khỏi thì anh ta sẽ đi”.

Cụ Soi kể lại chuyện đã thuyết phục nam thanh niên buông 2 con dao 

Cụ Soi kể tiếp “dù hoảng sợ nhưng tôi thuyết phục anh ta rằng, chuyện đâu còn có đó, chú bỏ dao xuống từ từ giải quyết. Nếu vợ chồng tôi không hay có chuyện gì thì chú thêm tội lớn, tội cho chú”.

Cụ Soi chỉ lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo như thế nhưng gã thanh niên nghe lời, buông 2 dao xuống nền nhà. Cụ Soi từ từ tiến đến mở cửa. Đúng lúc này lực lượng Công an bao vây bên ngoài ập vào, khống chế nhanh đối tượng. Vợ chồng cụ Tú – cụ Soi không hề thương tích gì.