Tiền đạo Lê Công Vinh:

Cứ đến EURO là nhớ… cháo gà

ANTĐ - Kỷ niệm của chàng tiền đạo xứ Nghệ về kỳ EURO đầu tiên cách đây 16 năm là cảm giác thích thú vừa ngồi xem bóng đá, vừa xì xụp bát cháo gà nóng hổi. Để rồi cứ đến mỗi kỳ EURO, hương vị thơm lừng của bát cháo người thân nấu ấy lại ùa về.

Thức khuya xem EURO để được ăn cháo gà

- Theo nghiệp bóng hơn 10 năm nay, hẳn EURO là giải đấu Công Vinh không thể bỏ qua?

- Chắc chắn rồi. Do bận nghĩa vụ đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu đến ngày 10-6 nên có thể sẽ phải bỏ lỡ một vài trận đấu vòng bảng. Tuy nhiên, tôi cùng bạn bè đã lên kế hoạch thưởng thức trọn vẹn các trận đấu còn lại. 

- Anh bắt đầu xem EURO từ năm nào?

- Đó là năm 1996, khi đó tôi mới 11 tuổi, rất say mê bóng đá. Thời đó tôi cực kỳ thích đội Đức, đặc biệt là Juergen Klinsmann. EURO năm đó, với lứa tài năng đang ở độ chín sự nghiệp, “cỗ xe tăng” Đức đã đi một lèo tới chức vô địch. 

- Hẳn đó là kỳ EURO chất chứa nhiều kỷ niệm?

- Đúng vậy. Cảm giác ở ngày hội thể thao lớn không khí thật đặc biệt, khi các nhà trong làng đều rục rịch chuẩn bị đồ ăn tối và thức xem EURO. Cứ tối đến là tôi chạy ngay sang nhà cậu cách đó chừng 30m để xem EURO. Phần vì ham xem bóng đá với cậu và các anh trong xóm, song cái chính là thích thức khuya để… ăn cháo gà. Hôm sau lại cùng lũ trẻ ra sân bóng làng, say mê “tái hiện” các pha bóng, các pha ghi bàn của đội bóng mình yêu thích. Đó có thể nói là kỳ EURO bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Thú thực, nếu không có cái hương vị hấp dẫn của bát cháo gà cùng những buổi chiều sôi động trên sân bóng làng ngày đó, có lẽ sẽ chẳng có được Công Vinh như hôm nay. 

“Xe tăng” Đức sẽ đè bẹp Tây Ban Nha

- EURO 2012, Công Vinh thích đội nào nhất?

- Đội bóng tôi hâm mộ nhất là Brazil, còn ở EURO 2012, tôi thích Bồ Đào Nha, bởi tôi từng có những tháng ngày gắn bó khi thi đấu ở CLB Leixoes. Ở đây, tôi đã được sống trong không khí bóng đá chuyên nghiệp, được tiếp xúc với những người hâm mộ bóng đá đến cuồng nhiệt. Nhưng thú thực dù rất yêu quý nhưng cơ hội để Bồ Đào Nha vô địch gần như không có, nhất là khi họ nằm trong bảng tử thần với Đức, Hà Lan và Đan Mạch.

- Vậy anh đặt cửa vô địch cho đội nào? 

- Về lý thuyết, Tây Ban Nha với nòng cốt là các danh thủ của Barca, Real cùng lối chơi 

Tiqui-taka nhuần nhuyễn, có vẻ đang vượt trội so với các đối thủ còn lại. Nhưng vẫn còn đó một cơn lốc màu da cam - Hà Lan với lối đá tổng lực đẹp mắt. Sự hiện diện của những cá nhân xuất sắc như Robben, Van Persie, 

Sneijder chắc chắn sẽ gây khó chịu cho bất cứ đối thủ nào. Đặc biệt tôi kỳ vọng vào một bất ngờ đến từ Đức. Với các trụ cột đang ở độ chín tài năng như Philipp Lahm, Thomas Muller, 

Schweinsteiger, Ozil, Gomez… tôi cho rằng “xe tăng” Đức đủ sức đè bẹp các đối thủ, ngay cả khi đó là ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha.

- Cảm ơn Vinh về cuộc trò chuyện thú vị!