Cú đạp cướp đi mạng người

ANTĐ - Tìm người đánh nhau không được, trong lúc quay về, Công áp sát đạp đổ xe máy của người đi đường dám vượt khi chưa được Công "cho phép", khiến một người tử vong... 

Hôm nay 3-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Công (SN 1991, trú tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) 12 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Công luôn cúi đầu "né" ống kính máy ảnh của phóng viên 


Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng 19h ngày 3-2-2013, Nguyễn Chiến Công cùng nhóm bạn đi uống rượu, hát karaoke ở một quán trong xã Phúc Lâm.

Đến 21h cùng ngày, cả nhóm kéo nhau ra cầu Ba Thá (thuộc địa bàn xã Phúc Lâm) ngồi chơi. Đang phừng phừng rượu, Lê Trường Thịnh (SN 1989, bạn cùng nhóm với Công) gọi điện thoại cho một người tên Phú (ở thôn Chân Chim, xã Phúc Lâm) chửi bới, đồng thời rủ cả nhóm đến nhà Phú để đánh nhau.

Do không tìm được nhà Phú, cả bọn rủ nhau quay về. Chiếc xe máy do Công điều khiển bất ngờ tăng ga phóng lên trước bỏ lại đồng bọn sau lưng. Khi chưa rời khỏi thôn Chân Chim thì Công nghe thấy tiếng còi xe của anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1990) chở anh Nguyễn Duy Thắng (SN 1978) đều trú tại xã Viên Nội (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đi phía sau xin vượt.

Coi như điếc, Công không nhường đường. Thấy vậy, anh Thịnh vẫn cố điều khiển xe vượt lên trước khiến Công "ngứa mắt", tăng ga, ép sát và dùng chân đạp xe máy của anh Thịnh làm cả người và xe ngã vật xuống đường.

Do là người cầm lái có sự chủ động hơn nên anh Thịnh chỉ bị thương nhẹ, còn anh Thắng ngồi sau bị bất ngờ, ngã đập đầu xuống đường và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hành vi trên của Nguyễn Chiến Công đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội "Giết người" theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 - BLHS với tình tiết có tính chất côn đồ.

Nhận định về hành vi của bị cáo tại phiên tòa sáng nay, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo thể hiện sự ngông cuồng, tước đoạt mạng sống của người vô tội, do đó cần phải có mức hình phạt nghiên khắc đối với bị cáo để làm gương cho kẻ khác.