Cú đâm định mệnh tước mạng sống của người bạn thân

ANTĐ - Vốn là đôi bạn thân từ ngày còn đi học, sau này do nhà gần nhau nên Bành Hải Đông và Nguyễn Văn Tân lại trở thành bạn bè làm ăn. Nhưng cũng xuất phát từ lần góp vốn làm ăn đó mà đôi bạn xảy ra mâu thuẫn.
Cú đâm định mệnh tước mạng sống của người bạn thân ảnh 1
Bị cáo Bành Hải Đông tại phiên tòa

Sáng 19-6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án đối với bị cáo Bành Hải Đông (57 tuổi), trú tại xóm Hoa Mũ, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về tội “giết người”.

Theo bản cáo trạng xác định, cuối năm 2009, Đông có đưa cho anh Tân số tiền 3 triệu đồng để anh Tân lên huyện Quỳ Hợp mua 250kg đá xanh về bán. Tuy nhiên, sau khi bán được số đá trên, anh Tân không chịu trả lại số tiền gốc 3 tiệu cùng tiền lãi như đã thỏa thuận trước đó cho Đông.

Nhiều lần đến đòi mà anh Tân không chịu trả nên Đông rất bực mình. Cũng vì chuyện đó, vào lúc 19h30 ngày 28-11-2011, Đông lại cãi nhau với chị Nga (vốn là bồ của Đông, vì Đông đã ly thân với vợ trước đó) vì chuyện 3 triệu đồng anh Tân không chịu trả đó. Khi Đông đang cãi nhau với chị Nga thì vợ chồng anh Trần Viết Thâm và chị Bùi Thị Liên đang trên đường ra nhà ngoại ở xã Nghĩa Hoàn chơi nghe thấy.

Cũng là bạn bè với nhau nên anh Thâm đã dừng lại khuyên can Đông không cãi nhau nữa và hứa sẽ gặp anh Tân để nói anh Tân trả tiền cho Đông. Khi vợ chồng anh Thâm và chị Liên đến nhà của Tân để nói chuyện trả tiền, vừa mới vào ngồi được một lúc thì Đông cũng đi xe máy một mình đến.

Trong lúc nói chuyện với nhau, anh Tân khăng khăng nói do hàng chưa bán được nên chưa có tiền để trả lại cho Đông. Còn Đông lại khăng khăng rằng anh Tân đã bán được số hàng trên nhưng không chịu trả tiền cho mình. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra cự cãi. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Đông vớ được con dao Thái Lan để dưới gầm bàn uống nước và dùng tay trái đâm một nhát mạnh vào ngực trái của anh Tân.

Khi thấy anh Tân gục xuống, Đông sợ hãi cầm dao chạy trốn, ngay trong đêm y lên xe vào tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Hơn ba tháng trời trốn chui trốn lủi, đến ngày 10-3-2012 Đông mới trở về và đến đầu thú tại công an xã Nghĩa Hoàn. Còn anh Tân, dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương khá nặng nên anh đã tử vong vào ngày 11-12-2011.

Tại phiên tòa sáng 19-6, HĐXX đã tuyên phạt Bành Hải Đông 16 năm tù về “giết người”. Buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân tổng chi phí là 175 triệu đồng. Đồng thời, buộc gia đình bị cáo Bành Hải Đông phải cấp dưỡng tiền nuôi dưỡng bố mẹ anh Tân đã mất sức lao động mỗi tháng 500 ngàn đồng cho đến khi ông bà mất.

Chỉ vì mâu thuẫn trong khi làm ăn, Bành Hải Đông đã ra tay giết hại người vừa là bạn, vừa là mối làm ăn của mình. Giờ đây, hắn đã chịu sự trừng phạt của pháp luật vã tòa án lương tâm, cũng chính từ sự bồng bột đó, Đông đã khiến gia đình hắn phải sống dưới con mắt dị nghị của làng xóm.