Cụ bà 105 tuổi vẫn làm tình nguyện viên

ANTĐ - Ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng cụ bà Dorrie Aber Noyek vẫn rất hăng hái trong hoạt động tình nguyện. Tính tới thời điểm này, cụ đã dành tới 38 năm để làm tình nguyện viên cho bệnh viện Memorial Regional Hospital của Mỹ.

Không có dấu hiệu của sự chậm chạp, ngược lại các hoạt động của cụ Dorrie Aber Noyek vẫn rất nhanh nhẹn. Hàng ngày, công việc tình nguyện của cụ là đi tới tất cả các phòng của bệnh viện để thu và phát thư. Vào tuần trước, bệnh viện Memorial Regional Hospital đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt vừa để chúc mừng sinh nhật thứ 105 của cụ, vừa để ghi nhận sự kiện cụ là người có thâm niên làm tình nguyện viên lâu nhất tại đây.

Con gái của cụ Aber Noyek là bà Audrey Steinhauer, năm nay cũng đã 77 tuổi. Bà Audrey Steinhauer cho biết, mặc dù có 7 người con nhưng cụ Aber Noyek vẫn sống một mình trong một căn hộ mà không cần các con chăm sóc. Ở bệnh viện, tất cả mọi người đều rất sốc khi biết tuổi thọ của mẹ bà. Họ không thể tượng tượng được rằng ở tuổi đó, cụ Aber Noyek vẫn có thể đi vòng quanh các phòng của bệnh viện một cách hoạt bát đến vậy.

 

Chia sẻ với mọi người bí quyết sống lâu, sống khỏe của mình, cụ Aber Noyek cho biết, cụ không bao giờ lái xe. Đi bộ là ưu cách di chuyển mà cụ ưu tiên hàng đầu.

Về chế độ ăn uống, cụ Aber Noyek thường ăn các bữa nhỏ trong ngày. Cụ không ăn những đồ quá ngọt, quá béo nhưng socola lại là món cụ ưa thích. Với chế độ ăn và sinh hoạt điều độ, từ trước tới nay chưa bao giờ cụ bị thừa cân.