Tối muộn 6-9, trên đường làm nhiệm vụ trở về đơn vị, tổ công tác, Thiếu tá Đỗ Trọng Tuân và Thượng úy Đào Tiến Hoàng, Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã phát hiện một cụ ông dò dẫm lần từng bước chân trên vỉa hè đường Lê Văn Lương. Chốc chốc, dường như quá mệt mỏi, ông cụ lại ngồi bệt xuống đất thở từng hơi nặng nhọc.
Thấy sự lạ, Thiếu tá Đỗ Trọng Tuân đã tiến lại gần, cất tiếng hỏi han. Nhìn thấy hai người CSGT, ông cụ tưởng như gặp được người thân, không giấu được niềm vui mừng. Qua câu chuyện, tổ công tác Đội CSGT số 7 được biết ông cụ tên là Đào Văn Tạo (84 tuổi), còn địa chỉ nhà cụ thể ở đâu thì cụ Tạo không nhớ rõ. Buổi sáng cùng ngày, cụ Đào Văn Tạo một mình đi xuống Hà Đông thăm một người bạn. Tuy nhiên, qua khắp các chặng xe buýt, từ sáng đến tối muộn, cụ Tạo vẫn không thể nào đến được đúng địa chỉ nhà bạn.
Khi đêm muộn, cụ Tạo còn không nhớ đường về nhà. Số tiền trong túi cũng chẳng còn nên chẳng có “xe ôm” hay ai chở giúp cụ về. Đang lang thang bước đi vô định trên đường Lê Văn Lương, cụ Tạo may mắn gặp được các chiến sỹ Đội CSGT số 7.
Sau khi nghe Thiếu tá Đỗ Trọng Tuân báo cáo sự việc, Trung tá Lê Văn Tiến-Đội trưởng Đội CSGT số 7 đã chỉ đạo tổ công tác mời cụ về trụ sở đơn vị để tiện cho việc chăm sóc, tìm hiểu thông tin, địa chỉ gia đình đưa cụ về nhà an toàn. Tại Đội CSGT số 7, cụ Tạo cho hay từ trưa đến giờ chẳng mua được chút đồ ăn nào do tiền đã hết. Trực tiếp Trung tá Lê Văn Tiến đã đi mua đồ ăn để cho cụ Tạo ăn uống, hồi phục sức khỏe.
Trong lúc này, gia đình cụ Tạo đang tá hỏa đi tìm kiếm cụ Tạo khắp nơi. Các thành viên trong gia đình huy động người thân, họ hàng tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm cụ Tạo nhưng từ sáng đến tối muộn vẫn không thấy. Đang trong lúc hoảng hốt tột độ, gia đình cụ Tạo được Đội CSGT số 7 đưa cụ về nhà, chẳng ai giấu được niềm vui mừng.