Copa America: “Hạt giống” sa sút phong độ

ANTĐ - Theo thể thức của Copa America, các tên tuổi lớn của khu vực Nam Mỹ như Brazil, Argentina và Uruguay được chọn là hạt giống năm nay.
 

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010, Diego Forlan đã gây thất vọng tại Copa America1

Tuy nhiên, hy vọng giúp các đội bóng mạnh tiến sâu của BTC bắt đầu bị phá sản sau khi chủ nhà Argentina đụng độ Uruguay ngay tại vòng tứ kết.

Cuộc đối đầu kinh điển giữa Argentina và Uruguay tại khu vực được dự đoán từ ngày hôm trước, sau khi Argentina chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 tại Bảng A. Dù cái tên Lionel Messi và đội tuyển Argentina đang là chủ đề ca ngợi của báo chí địa phương, nhưng người ta không thể phủ nhận một thực tế Argentina còn lâu mới trở lại giống như hình ảnh của họ ở kỳ Copa gần đây. Ở lần tổ chức trước đó, Argentina tuy thất bại dưới tay Brazil trong trận chung kết song họ có màn trình diễn rất ấn tượng trước lúc bước vào trận đấu cuối cùng.

Ngược lại, Argentina với vị thế là chủ nhà năm nay không chứng tỏ được lợi thế cũng như quyền lực của họ. 2 trận hoà đầu tiên khiến đoàn quân của Sergio Batista thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị loại trước khi đánh bại Costa Rica 3-0. Nhưng rõ ràng đó không phải là điều gì đó quá lớn lao như báo chí Argentina đang ca ngợi trong bối cảnh Costa Rica chỉ là khách mời và đội bóng của Trung Mỹ chỉ mang đội U23 tới Argentina. Việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 2, phía sau “đàn em” Colombia là một thất bại của đội bóng nước chủ nhà.

Tương tự như Argentina, các cầu thủ Uruguay, một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất tại Copa America và là hạt giống năm nay, cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 tại Bảng C, điều mà người hâm mộ bóng đá nước này không hề nghĩ tới tại bảng đấu được đánh giá là khá dễ dàng với họ lúc ban đầu. Thậm chí, tình hình tại Uruguay còn tồi tệ hơn so với Argentina, sau khi rất chật vật mới đánh bại Mexico 1-0, đội bóng cũng là khách mời và chỉ cử đội U23 tham dự. Uruguay có bàn thắng mở tỷ số khá sớm, ngay từ phút 15, nhưng đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, bất chấp Mexico hầu như đã cầm chắc tấm vé bị loại trước lúc bước vào trận đấu này.

Những diễn biến đầy bất ngờ ngay từ ngày đầu tiên của Copa America lần thứ 43 cho thấy khoảng cách đẳng cấp giữa các đội bóng của Nam Mỹ dường như đã gần lại. Trong số 16 trận đấu đã diễn ra, chỉ 3 trận có khoảng cách 2 bàn thắng trở lên và chiến thắng 3-0 của Argentina vượt qua Costa Rica là trận đấu cách biệt nhất tại giải đấu năm nay. 7 trận đấu khác đều khép lại với tỷ số hoà, một tỷ lệ bất thường và trở thành phổ biến.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các hạt giống đều sa sút, trận đấu được ví von là kinh điển giữa chủ nhà Argentina và Uruguay nhiều khả năng sẽ không còn hấp dẫn như tính chất của nó. Thay cho thứ bóng đá đậm chất Latin, giàu tính cống hiến, người hâm mộ phải chứng kiến một bản Tango lạc điệu và lối chơi thực dụng, đặc biệt là từ Uruguay. Và có một điều mà nhiều người không chờ đợi đó là việc chỉ có Argentina hoặc Uruguay giành quyền vào bán kết.