Công Vinh: “Tôi rất tiếc vì chiếc thẻ đỏ"

ANTĐ - Công Vinh cho rằng chiếc thẻ đỏ anh phải nhận trong trận đầu tiên thi đấu chính thức và ghi bàn cho Consadole Sapporo là không xác đáng, nhưng anh không hề nản vì điều đó.

Từ khi đặt chân sang Nhật Bản, Công Vinh chưa một lần được đá chính trong màu Consadole Sapporo. Chính vì thế, trận đấu giữa họ và đội khách Nagasaki trên sân Sapporo Atsubetsu, tại vòng 34 J-League 2 diễn ra trưa hôm qua 22-9 đã tạo nên sự chú ý đặc biệt, khi HLV trưởng Kenichi Zaizen xếp tiền đạo xứ Nghệ trong đội hình xuất phát.

Dù thi không được thi đấu ở vị trí sở trường là tiền đạo cắm hoặc chơi lùi, mà phải dạt sang cánh phải, nhưng Công Vinh đã chơi đặc biệt nỗ lực. Sự nỗ lực ấy được đền đáp xứng đáng với bàn thắng mở tỉ số cho Consadole Sapporo ở phút 15, bằng pha đánh đầu gọn gàng.

Công Vinh tiếc nuối khi nhận thẻ đỏ

Quá phấn khích trước bàn thắng đầy ý nghĩa này, Công Vinh đã cởi áo ăn mừng và chạy lại phía ít ỏi CĐV Việt Nam trên khán đàn sung sướng reo tên anh liên hồi. Hành động ấy của Vinh đã khiến anh phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Và đó chính là điểm khởi đầu cho một ngày lẫn lộn cảm xúc với cá nhân Công Vinh.

20 phút sau bàn mở tỉ số, Công Vinh không duy trì được cái đầu lạnh và tỉnh táo, anh phạm lỗi kéo áo với một hậu vệ đội khách. Và ông trọng tài chính đã rút thẻ vàng thứ 2 cho tiền đạo Việt Nam, đồng nghĩa với một thẻ đỏ.

Rất may cho Consadole Sapporo và cá nhân Công Vinh, với 10 người, đội chủ nhà vẫn bảo toàn được tỉ số 1-0 mong manh, cho đến khi trận đấu kết thúc. Trận thắng giúp Consadole Sapporo được 51 điểm sau 34 vòng và vươn lên thứ 7 trên BXH.

Dù vậy, điều đó không khiến anh cảm thấy bi quan, sau khi trực tiếp giúp C.Sapporo giành 3 điểm quan trọng


Sau trận đấu, trả lời báo chí Nhật Bản, Công Vinh cho biết: “Hôm nay là ngày quá nhiều cảm xúc với tôi. Tôi rất hạnh phúc khi có bàn thắng trong lần đầu tiên đá chính. Chỉ có điều, tôi rất tiếc vì phải nhận thẻ đỏ. Có thể các trọng tài đã hơi nặng tay. Nhưng điều làm tôi tiếc hơn cả là tôi sẽ không được đá trận tới, ở thời điểm mà HLV đã bắt đầu đặt niềm tin vào mình”.