Công Vinh - Mạc Hồng Quân: “Cuộc chiến” ngầm...

ANTĐ - Trong lần tập trung ĐTQG để chuẩn bị cho trận giao hữu với Arsenal vào ngày 17-7 trên sân Mỹ Đình, cả Mạc Hồng Quân và Công Vinh đều xuất hiện trong danh sách triệu tập của HLV Hoàng Văn Phúc. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng đây có thể coi là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng với hai tiền đạo được cho là tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Công Vinh - Mạc Hồng Quân: “Cuộc chiến” ngầm...  ảnh 1
Mạc Hồng Quân (trái) được coi như bản sao của đàn anh Công Vinh


Số 9 dành cho ai?

Ở ĐTQG, kể từ khi thành danh cho đến những thời điểm thăng hoa và sa sút, Công Vinh luôn mang áo số 9. Anh thậm chí còn từng được coi là số 9 hay nhất Đông Nam Á và “không thể thay thế” ở ĐT Việt Nam. Cũng giống nhiều cầu thủ khác, số áo với Công Vinh luôn mang một ý nghĩa quan trọng. Ở đội tuyển, ở HN T&T hay CLB BĐ HN, Công Vinh không bao giờ nhận số áo nào khác ngoài số 9. Việc trở lại SLNA đầu mùa giải này là một ngoại lệ, Công Vinh nhận số 89 với hàm ý anh coi việc đội bóng quê hương giang tay cứu giúp mình ở “phút 89”. 

Trong khi đó, Mạc Hồng Quân nổi bật lên từ ĐT U22, U23 cho đến ĐT Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây. Quân cũng thừa nhận anh đặc biệt thích áo số 9 và thường thi đấu có động lực hơn khi có số áo ấy sau lưng. Chính Quân cũng đang được coi như người sẽ thay thế Công Vinh ở ĐTQG.

Vậy trong đợt tập trung này, ai sẽ mang áo số 9 lại một vấn đề có thể sẽ khiến HLV Hoàng Văn Phúc đau đầu. Giao hữu với Arsenal được coi là một sự kiện với bóng đá Việt Nam, góp mặt ở trận đấu này là một vinh dự lớn, và tất nhiên, càng vinh dự hơn và ý nghĩa hơn cho mỗi tuyển thủ khi mang sau lưng một số áo “đẹp”.

Số 9 cho Mạc Hồng Quân? Điều đó chẳng khác nào “bỏ quên” mọi công lao của Công Vinh đóng góp từ trước tới nay, trong một trận đấu vốn được coi như tri ân lứa cầu thủ vô địch AFF Cup 2008. Trao cho Công Vinh? Hoàn toàn được. Chỉ có điều, Mạc Hồng Quân có thể sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý, bởi dù sao, trong năm 2013, anh mới là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Việt Nam, với mục tiêu Vàng ở SEA Games 27. Điều tưởng như đơn giản này vô tình lại là bài toán thật sự khó với HLV Hoàng Văn Phúc.

Chờ cách hành xử của Công Vinh

Ai cũng biết, Công Vinh là một cầu thủ chuyên nghiệp, một cầu thủ lớn, và là “đàn anh” đúng nghĩa với lứa U23 hiện tại. Tuy nhiên, dù thế nào, Công Vinh vẫn là một con người và có những ích kỷ của riêng mình.

Ai có thể nói Công Vinh không hề cảm thấy “khó chịu” khi suốt thời gian qua, người ta chỉ nhắc đến Mạc Hồng Quân với vai trò số 9 ở ĐT Việt Nam, thay vì anh? Ai có thể nói ở tuổi 28, Công Vinh bằng lòng với việc người ta cho rằng mình hết thời và có người thay thế? Rất khó. Nhưng đối với Công Vinh, cách hành xử của anh trong tình huống này sẽ cho thấy anh có phải là một “đàn anh” thực sự hay không. 

Để lấy áo số 9 trong đợt tập trung tới, với Công Vinh không khó. Cái khó là anh sẽ nhường lại cho Mạc Hồng Quân số áo ấy như một cái “vỗ vai” động viên cho đàn em, người sẽ gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho ĐT U23 ở SEA Games tới. Làm được như thế, người ta sẽ nhìn Công Vinh với một ánh mắt khác, và chẳng khác nào anh bắn đi một mũi tên mà trúng hai đích.