Công Vinh lập hattrich, ĐTVN đại thắng

(ANTĐ) - Thầy trò HLV Falko Goetz đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn khi hủy diệt ĐT Macao tới 6-0 trong trận đấu vòng loại thứ nhất World Cup 2014.

Công Vinh và các đồng đội đã có một trận đấu tuyệt vời

Đã lâu lắm rồi, những trái tim hâm mộ trên cả nước mới lại được sống trong bầu không khí ngập tràn niềm vui.

Chuỗi trận bết bát tại 2 trận giao hữu (hòa đội hạng Nhất Đồng Nai 1-1, thua đội chót bảng ĐTLA 1-3) khiến nhiều người hoài nghi về sức mạnh của ĐTVN. Sự hoài nghi đó như càng tăng thêm khi ĐTVN lần đầu tiên đối mặt Macao, một đội bóng dù thua kém đến 50 bậc trên BXH FIFA nhưng lại hiện sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Hong Kong.

Song tất đều mau chóng được dập tan trong một buổi tối mà các tuyển thủ áo đỏ đã có một trận đấu xuất thần, cống hiến cho khán giả bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn. Lần lượt những cái tên được kỳ vọng như Công Vinh, Thành Lương, Ngọc Thanh, Văn Quyết đều có cho riêng mình những bàn thắng đầy ý nghĩa.

Nếu như trước khi trận đấu diễn ra, ĐT Macao được xem như một ẩn số khó lường thì chỉ cần sau 1 hiệp đấu, những ưu khuyết điểm của họ đều đã được phơi bày. Có trong tay lợi thế thể hình cùng thể lực sung mãn, song đội khách tỏ ra quá kém cỏi trong cách vận hành trận đấu và tổ chức tấn công.

Suốt cả thời gian của trận đấu hầu như thầy trò HLV Leung Sui Wing gần như không có cơ hội áp sát khung thành ĐTVN, ngoài trừ pha sút bóng đi trúng vị trí thủ môn Mạnh Dũng ở phút 70. Không nhưng thế, bộ đôi trung vệ cao to của Macao còn thường xuyên mắc lỗi kèm người và để cho các chân sút ĐTVN thoải mái đi bóng và liên tục dứt điểm.

Nếu như hàng thủ Việt Nam tỏ ra khá nhàn hạ thì trên hàng công, các tiền vệ và đặc biệt là bộ đôi tiền đạo Công Vinh, Quang Hải lại khá “vất vả” với các pha phối hợp và bắn phá khung thành đối phương. Riêng tiền đạo hiện thi đấu cho HN T&T Lê Công Vinh đã có đến 3 bàn thắng chỉ ngay trong hiệp 1.

Có thể nói sự trở lại của Công Vinh sau chấn thương vừa qua là rất đáng khen ngợi. Sự cần cù, chăm chỉ luyện tập và hòa nhập với lối chơi tại CLB cũng như ĐTQG của tiền đạo xứ Nghệ đã được đền đáp xứng đáng. “Tôi rát vui khi góp đến 3 bàn thắng trong chiến thắng của ĐTVN. Đây cũng là món quà tôi muốn gửi tặng đến gia đình, người thân, bạn bè và đặc biệt là người hâm mộ đã động viên giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn trong suốt thời gian qua”, Công Vinh chia sẻ sau trận.

Chiến thắng 5-0 gần như đồng nghĩa với một tấm vé đi tiếp dành cho ĐTVN. Dù vẫn còn trận đấu lượt về ngày 3-7 tới song dường như đó chỉ còn mang tính thủ tục, đặc biệt là sau sự thể hiện kém cỏi của ĐT Macao.

Còn đối với vị HLV trưởng người Đức, Falko Goetz cũng không giấu nổi niềm vui sau chiến thắng đầu tay trên cương vị mới, tạo một vùng đất mới. Và đó là động lực mạnh giúp cựu HLV Hertha Berlin vững tin hơn trong những thử thách tiếp theo. Đặc biệt là trước “ngọn núi” mang tên Quatar tại vòng loại thứ 2 Wold Cup 2014.

Bàn thắng: Công Vinh 20', 35', 41' (pen), Thành Lương 62', Ngọc Thanh 67', Văn Quyết 89'.