“Cõng nhau trong một cõi người”

ANTĐ - Tập truyện đầu tay của tác giả trẻ Hoàng Công Danh vừa được NXB Trẻ ấn hành tập hợp 23 truyện ngắn từng được in trên báo trong thời gian gần đây. 

23 truyện ngắn cùng chung một bối cảnh và nhân vật, xuyên suốt như một câu chuyện dài. Chuyện xảy ra trong một ngôi chùa, nhân vật là nhà sư, chú tiểu, các thí chủ, chị bán vải, mạ... Sư thầy dạy chú tiểu nhiều kiến thức và đức sống ở đời, thầy trò giúp người giúp đời nhiều việc nghĩa. Triết lý nhà Phật cứ thế mà từ từ ngấm. Nhà văn Hồ Anh Thái từng nói về “Cõng nhau trong một cõi người” rằng, Hoàng Công Danh nhìn thế giới vốn không phẳng lặng và không đơn giản, qua cặp mắt một đứa trẻ. Ngộ nghĩnh, hóm hỉnh, nhưng sáng rõ, rành mạch.

Giáo lý và nhận thức cuộc sống vì vậy đã trở nên sống động và khá hấp dẫn. Dù còn trẻ, nhưng Hoàng Công Danh đã thấm nhuần giáo lý nhà Phật. Qua con mắt của chú tiểu Sanh, cuộc sống quanh anh trôi chầm chậm, thiên lương, yên ả như chính cuộc sống trong chùa.  Sinh năm 1987, quê Triệu Phong, Quảng Trị, từ nhỏ tác giả đã được tham gia tu học Phật pháp, rồi được ông nội cho đi thăm viếng các chùa và được gặp gỡ, nghe chuyện phật pháp. Hoàng Công Danh từng học tại khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus. Năm 2010, bảo vệ luận văn về vật lý lượng tử và nhận bằng thạc sĩ. Hiện anh đang sống và làm việc tại Quảng Trị. Sách được bán với giá 60 nghìn đồng/cuốn.