Công lý cho Becky

ANTĐ - Donald Moeller - người bị kết án tử hình vì đã bắt cóc, hãm hiếp và giết hại cô bé Becky mới 9 tuổi, trong suốt 21 năm qua không ngừng kêu oan, nhưng cuối cùng cũng phải đền tội. Cái chết của hắn đã khép lại cuốn sách về một trong những tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Thủ phạm Donald Moeller và cô bé Becky lúc bị sát hại

21 năm kêu oan

Vào một buổi tối cách đây 22 năm, ngày 8-5-1990, Becky O’Connell (ở Sioux Falls, South Dakota) lúc đó mới 9 tuổi, đi một mình tới cửa hàng bách hóa gần nhà để mua đường về pha nước chanh. Chờ mãi, bố mẹ  Becky không thấy con về. Hai ngày sau, hai người đàn ông đã phát hiện thi thể của cô bé trong một khu rừng gần hồ Alvin và giáp ranh bang Iowa, trên người cô bé không một mảnh vải. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã bị hãm hiếp và trên người chi chít những vết thương do bị dao đâm. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bé là do vết cắt sâu ở cổ làm đứt tĩnh mạch. 

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu ADN của nhiều đối tượng tình nghi. Trong số những người này có Donald Moeller, 38 tuổi sống gần khu vực nhà nạn nhân Becky O’Connell. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện Donald Moeller đã bỏ trốn sau khi nhân viên điều tra tới gặp hắn. Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu ADN của Donald Moeller trùng khớp với mẫu xét nghiệm ADN tìm thấy tại hiện trường.  

9 tháng sau khi xảy ra vụ việc, Moeller đã bị bắt giữ tại Washington. Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào năm 1992, Moeller bị buộc tội hiếp dâm, giết người và bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên hắn đã kháng cáo vì cho rằng mình vô tội. Tòa án tối cao đã đồng ý cho xét xử lại sau khi ra phán quyết kết luận lời khai của 3 nhân chứng trong phiên xét xử trước không được chấp nhận. 

5 năm sau, năm 1997, phiên tòa xét xử Moeller lại được mở. Moeller vẫn bị kết tội và cũng bị tuyên án tử hình. Hắn ta lại tiếp tục kháng cáo. 

Bất ngờ nhận tội 

Khăng khăng rằng mình vô tội, Moeller kiên quyết phản đối bản án trong suốt hơn 21 năm qua. Tuy nhiên, vào tháng 7-2012 vừa qua, Moeller thông qua luật sư mình nói rằng, giờ đây ông ta sẵn sàng chết và thừa nhận tội ác đã gây ra. 

Tháng 10-2012, tại phiên tòa, lần đầu tiên Moeller thừa nhận đã sát hại Becky và yêu cầu kết thúc quá trình kháng cáo, chấp nhận hình phạt. Vào buổi tối hôm đó, thấy Becky đi một mình, Moeller đã bắt cóc cô bé đưa đến một khu vực hẻo lánh gần sông Big Sioux. Hắn hãm hiếp nạn nhân nhiều lần rồi ra tay sát hại cô bé. “Tôi đã giết người. Tôi đáng bị tử hình”- Moeller tuyên bố. 

 Ông bà Tina Curl, bố mẹ của nạn nhân Becky đã chuyển tới New York sau khi con gái bị sát hại. Khi hay tin Donald Moeller đã nhận tội, ông bà Tina Curl đã dành dụm số tiền 4.000 USD và lái xe vượt qua quãng đường dài gần 2.600 km để tới South Dakota tận mắt chứng kiến giây phút đền tội của kẻ đã giết hại con gái mình cách đây 20 năm. 

Tại cuộc họp báo sau cuộc thi hành án, gia đình Becky đã đưa ra tấm hình Becky lúc 9 tuổi khi cô bé bị sát hại và bức phác họa chân dung Becky khi cô 32 tuổi. “Chúng tôi đã mất đứa con gái duy nhất vì tên giết người này. Giờ đây hắn đã phải đền tội. Becky không bao giờ trở lại với chúng tôi được nữa, nhưng chúng tôi vẫn giữ mãi hình ảnh con gái trong trái tim mình”.

Moeller bị xử tử hình bằng cách tiêm thuốc độc lúc 22h ngày 30-10 vừa qua tại nhà tù ở Sioux Fall. Moeller ngưng thở sau đó vài phút, hắn ta được tuyên bố chết lúc 22h24. Moeller là tù nhân thứ 33 bị thi hành án tử hình tại Mỹ trong năm 2012.