Công an phường giúp đỡ cụ bà đi lạc

ANTĐ - 15h30 ngày 13-7, người nhà cụ Vũ Thị Phao (80 tuổi, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) phát hiện cụ không ở nhà đã rất lo lắng đi tìm, song không thấy. Do cụ Phao tuổi đã cao, trí nhớ không còn minh mẫn nên gia đình càng hoang mang, đến nhiều nơi thân thích để nhờ tìm giúp người thân.

Công an phường giúp đỡ cụ bà đi lạc ảnh 1Cụ Phao được CAP Phương Liệt tìm thấy và mời gia đình đến nhận người thân

20h cùng ngày, trong khi  người thân của cụ Phao đang tỏa đi nhiều nơi để tìm thì anh Trần Hữu Đang, con trai cụ  nhận được điện thoại của chỉ huy CAP Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội báo tin đã tìm được cụ Phao và mời gia đình đến nhận người nhà. Vui mừng khôn xiết, anh Đang cùng một số thành viên trong gia đình đến ngay trụ sở CAP Phương Liệt tại 128 phố Vọng, quận Thanh Xuân và rất xúc động khi được nhìn thấy mẹ mình vẫn khỏe mạnh, đang ngồi nói chuyện vui vẻ với các chiến sỹ công an.

“Tôi rất vui biết được người tìm thấy mẹ tôi đang đi lạc trên địa bàn phường Phương Liệt là đồng chí Ninh Viết Quang, cán bộ CAP Phương Liệt. Trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí Quang thấy mẹ tôi  ngơ ngác tìm đường về đã hỏi thăm, đưa về CAP và biết được nhà tôi ở phường Láng Hạ đã tìm cách liên lạc báo cho gia đình. Tôi xin được chân thành cảm ơn Ban chỉ huy CAP Phương Liệt và cá nhân đồng chí Quang đã tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ” - anh Trần Hữu Đang chia sẻ.