Công an Hà Nội dựa vào dân để phát huy tối đa sức mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt rõ: “Phải xác định công an là lực lượng nòng cốt, chủ công trong công tác đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt, phải nâng cao nhận thức, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân, kiểm soát được từ gốc là các khu dân cư, các ngõ ngách, đường ngang, lối tắt…”. 

Đợt dịch Covid-19 lần này càng khốc liệt, cam go thì quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô càng thể hiện rõ nét. Và trong cuộc chiến ấy, điểm tựa, đồng hành, sức mạnh để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính là sự đồng lòng, ủng hộ và vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ Thủ đô

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ Thủ đô

“Vùng xanh” - điểm chốt thành công của trận chiến

Quan điểm chỉ đạo của người đứng đầu CATP Hà Nội và yêu cầu bảo vệ, phát triển các “vùng xanh” (vùng an toàn, chưa phát hiện ca F0) đang được triển khai ở nhiều xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố. Đó là chính là việc phải xây dựng được những “thành trì” chống giặc Covid-19 ở từng khu phố, ngõ, xóm, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ trách nhiệm giữa các lực lượng chức năng với cán bộ cơ sở, đoàn thể và chính từng người dân.

“Vùng xanh” là khái niệm được nhắc đến nhiều trong nửa cuối tháng 7 trở lại đây. Song trước đó, ý tưởng và những biện pháp quyết liệt đã được nhiều địa bàn triển khai trên cơ sở tham mưu và trực tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra, cắm chốt, tuyên truyền của công an cơ sở. Đơn cử như câu chuyện “vùng xanh” ở quận Hoàng Mai. Từ cuối tháng 7-2021 đến nay, CAQ Hoàng Mai đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, chủ động bố trí cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại gần 400 “vùng xanh” ở các tổ dân phố, khu dân cư, tòa chung cư… trên địa bàn 14 phường. Đã có hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ công an các phường thuộc quận Hoàng Mai tham gia thực hiện nhiệm vụ ở các “vùng xanh”. Và ngày 13-8 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi kiểm tra, động viên công tác phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội, cũng đã về thị sát tại một số “vùng xanh” trên địa bàn quận. Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết, cùng với các đội viên, hội viên bảo vệ dân phố, Mặt trận Tổ quốc, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên, Hội Phụ nữ và gần 800 đại diện các hộ gia đình, mỗi “vùng xanh” ở quận Hoàng Mai sẽ là những “pháo đài” phòng chống “giặc” Covid-19.

Nói qua có vẻ đơn giản, nhưng hình thành và phát triển “vùng xanh” là tổng hòa của mọi biện pháp, bắt nguồn chung là ý thức trách nhiệm và tinh thần quyết tâm. Ở đây, một lần nữa, vai trò của công an cơ sở được phát huy, đặt đúng vai trò vừa chủ công, vừa là cầu nối. Sau khi thí điểm thành công chủ trương, cách làm trong triển khai “vùng xanh” tại phường Mai Động, rồi Đại Kim, Trưởng CAQ Hoàng Mai mới ký văn bản quán triệt tới công an các phường, các đội nghiệp vụ, về nhân rộng mô hình “vùng xanh” trên toàn địa bàn. “Vùng xanh” được xác lập nhằm đáp ứng 2 tiêu chí hết sức quan trọng: Tạo thế chủ động trong tác đảm bảo ANTT và thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng với người dân trong phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh sang vùng an toàn (chưa phát hiện các trường hợp mắc bệnh).

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, chỉ huy CAQ yêu cầu công an các phường triển khai, nhân rộng “vùng xanh” tại các tổ dân phố, khu dân cư bằng những giải pháp cụ thể: Thành lập các Tổ tự quản an toàn phòng chống dịch Covid-19 ngay tại các Tổ dân phố với phương châm đề cao tính tự quản, tự nguyện. “Hoạt động của các “vùng xanh”, tổ tự quản tuyệt đối tránh hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động nhân dân tham gia với ý thức, tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, bảo đảm người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. “Vùng xanh” không chỉ là chỉ đạo, giải pháp mang tính sáng kiến. Tôi cho rằng, đây là mô hình hết sức kịp thời, thực tiễn và chắc chắn sẽ phát huy tối đa hiệu quả, trong bối cảnh lực lượng công an cơ sở đã và đang gánh nhiều áp lực công việc” - ông Phạm Hải Bình - Bí thư Đảng ủy phường Đại Kim nhìn nhận.

Trước và sau Hoàng Mai, Hà Nội có thêm nhiều thành trì vững chắc chống “giặc” Covid-19. Sự vững vàng của những thành trì ấy, luôn có bóng dáng các chiến sỹ công an trong bộ sắc phục đẫm mồ hôi.

Người dân nấu cơm và mang ra tận chốt để các chiến sỹ Công an Thủ đô vơi bớt vất vả

Người dân nấu cơm và mang ra tận chốt để các chiến sỹ Công an Thủ đô vơi bớt vất vả

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Linh hoạt, chủ động, bài bản, bám sát thực tiễn - đó là những đặc điểm nổi bật trong chiến lược của Công an Hà Nội khi cuộc chiến diệt “giặc” Covid-19 vào giai đoạn căng thẳng nhất. Nếu như ở những trận chiến trước, thực hiện nhiệm vụ kép, Công an Hà Nội đấu tranh mạnh các hành vi đầu cơ, tích trữ các mặt hàng, thiết bị y tế, hay các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh để gây án thì thời điểm hiện tại, khi nhiều loại tội phạm được ngăn chặn, đẩy lùi, song song với các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, các đơn vị, địa bàn thuộc công an thành phố chú trọng rà soát, phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở giúp đỡ kịp thời các cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn bởi dịch bệnh. Không quá để nói rằng, đây đã và đang trở thành chiến dịch xuất phát từ trái tim, tấm lòng của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô.

Một trong những minh chứng cụ thể, là hoạt động của Đoàn Thanh niên CATP. Từ trung tuần tháng 7 đến nay, đã có gần 600 nhóm Facebook cộng đồng dân cư các xã, phường do Thanh niên Công an Thủ đô, quận, huyện, thị xã triển khai, qua đó tương tác khoảng 1,7 triệu lần với nhân dân. Thông tin tương tác vô vàn vấn đề, song xuyên suốt vẫn là dịch bệnh, là nhu cầu hỏi - đáp giữa người dân với các chiến sỹ công an và lực lượng chức năng.

Những ngày này, hơn ai hết, người dân phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) ghi nhận cao ứng dụng của mạng xã hội qua tương tác với công an cơ sở. “Tôi yêu phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiến”, nhóm Facebook này cung cấp đủ thông tin người dân muốn biết, từ việc người dân lo lắng khi đi cách ly tập trung nhưng quên khóa cửa, hay việc thắc mắc sắp đẻ có được ra khỏi khu phong tỏa, nhận đồ tiếp tế thế nào, và cả những chia sẻ ấm áp với lực lượng ở các chốt kiểm soát đêm ngày “đội nắng, gánh mưa”. Những thắc mắc đó đều được lực lượng công an và chính quyền phúc đáp nhanh chóng. Người dân rất tin tưởng, phấn khởi.

Lực lượng công an cơ sở trao quà tặng các hộ gia đình khó khăn trong mùa dịch

Lực lượng công an cơ sở trao quà tặng các hộ gia đình khó khăn trong mùa dịch

Nhóm Facebook như một gia đình lớn đầy nghĩa tình. Những phản ánh của người dân về khó khăn, ngay lập tức đều có cán bộ, công an đến ngay. Những chỉ đạo mới của thành phố về phòng chống dịch cũng được cập nhật liên tục. Từ đó, bà con yên tâm chấp hành các biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh.

Ở bình diện rộng hơn, cũng là “tác phẩm” của Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội, bạn đọc chỉ cần đơn giản thao tác trên máy tính kết nối Internet hoặc điện thoại thông minh theo công thức “Tôi yêu (tên phường/xã/ thị trấn) + (tên quận huyện, thị xã)” là sẽ cảm thấy ấm lòng. Ở đó có những thông tin như: “Tìm được người thân ông Trần Đình Cán, 82 tuổi, nhà ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, không nhớ địa chỉ chính xác do trí nhớ kém…”; “Hỗ trợ kịp thời 4 người là lao động tự do hoàn cảnh rất khó khăn bị kẹt lại thành phố vì Covid-19 ở phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm”; “Sáng kiến gian hàng bình ổn giá ở xã Liên Ninh, Thanh Trì”; “Công an xã Kim Chung, Đông Anh cứu 1 cụ già nằm ngất ven đường do nắng nóng và tìm được gia đình cụ qua mạng xã hội”...

Còn nhiều, nhiều nữa, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ công an cơ sở trực tiếp đóng góp và vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, gửi tặng các hộ gia đình, các cá nhân gặp khó khăn trong mùa dịch. Tiên phong trên tuyến đầu chống dịch, rồi tranh thủ lúc giãn ca, tan kíp, các tổ công tác công an xã, phường, thị trấn, các phòng chức năng CATP cẩn trọng mang từng phần quà, nhu yếu phẩm đến trao tặng người dân ở các “vùng xanh”, “vùng đỏ”, “vùng vàng”, với suy nghĩ chân thành “để không ai bị bỏ lại phía sau”. Những chuyến đi, những nụ cười, cả những giọt nước mắt xúc động bởi sự sẻ chia, đó chính là động lực để cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô thêm quyết tâm trước cuộc chiến còn dài, đầy gian nan, khó khăn, nguy hiểm.

Nhà phê bình mỹ thuật Vũ Mai Thơ (Hội Mỹ thuật Việt Nam): Ấn tượng đẹp về các chiến sỹ Công an Thủ đô

Công an là một nghề chịu nhiều áp lực bởi sự trông cậy rất lớn của nhân dân. Cuộc sống này chẳng thể thiếu đi hình ảnh của các chiến sỹ công an trên đường phố, trên mặt trận an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống. Trên đường đi làm, tôi vẫn hay nhìn thấy hình ảnh dù nhỏ nhưng rất đẹp của họ, như đẩy giúp anh xe thồ khi chiếc xe bị hỏng, dắt cụ già qua đường, đưa các em nhỏ bị lạc về với gia đình…. Tôi vẫn nhớ một lần bị tắc đường ở đầu cầu Chương Dương. Một bác dân phòng đứng phân luồng, nhưng vô cùng bối rối vì dòng người đan nhau kẹt cứng. Tất cả đều mệt mỏi, ngao ngán. Đúng lúc đó, từ trên chiếc ô tô lẫn trong làn xe, một anh công an bước xuống điều tiết giao thông hộ bác dân phòng. Có lẽ anh ấy công tác ở một đơn vị nào đó, chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Và kết quả như thế chắc mọi người đều đoán ra. Tất cả người tham gia giao thông đều thở phào, đoạn tắc được giải tỏa nhanh chóng, thật hoan hỷ.

Trong đại dịch lần này, người dân Thủ đô lại một lần nữa chứng kiến sự tham gia tích cực và nhiều hình ảnh đẹp về sự hy sinh, tận tụy với nhân dân của các chiến sỹ công an. Các chốt trạm được lập nên là họ cùng với các lực lượng khác túc trực đêm ngày. Để “thần tốc truy vết” các F0, F1 lại càng không thể thiếu những chiến sỹ như thế. Tôi dám chắc, cuộc sống của người Hà thành sẽ hoàn toàn bị đảo lộn nếu không có công an. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới các chiến sỹ Công an Thủ đô cùng gia đình của các anh.

Nhà văn Trần Thị Trường: Cảm ơn những chiến sỹ công an vì nhân dân phục vụ

Hơn bao giờ hết, tôi luôn quý mến các chiến sỹ công an căng mình trong thời gian vừa qua, giai đoạn đất nước lâm vào những thử thách cam go trước dịch bệnh Covid-19. Sự âu lo đã hiện rõ trên gương mặt người dân Thủ đô. Nhưng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, việc khoanh vùng, dập dịch đã được tiến hành gọn gàng, nhanh chóng, tạo nên những “vùng xanh” an toàn. Tôi thấy các anh đã kiên nhẫn đến phi thường, đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho cuộc sống bình yên của mọi người. Đâu cần là các anh có mặt, không chỉ đồng cam cộng khổ với đội ngũ y bác sĩ mà còn sẻ chia miếng ăn, chỗ ngủ với người dân. Không chỉ có các chiến sĩ Công an Hà Nội, nhìn rộng ra thì đó là truyền thống quý báu của lực lượng CAND đã được vun đắp qua nhiều thế hệ trong suốt 76 năm qua. Đó là hình ảnh người chiến sỹ công an ngâm mình trong mưa lũ để tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ người dân miền Trung. Là những ngày rát mặt trong nắng cháy ở các tuyến quốc lộ để giữ giao thông thông suốt. Là những đêm mưa rét thức trắng tuần tra trên cung đường biên viễn xa xôi chống nhập cảnh trái phép... Một lần nữa xin cảm ơn các anh, những người chiến sỹ của nhân dân.

Phạm Hương (Ghi)