Confederations Cup 2013: Chung kết trong mơ

ANTĐ - Cuối cùng, ĐKVĐ châu Âu và Thế giới, Tây Ban Nha cũng vượt qua Italia để giành tấm vé còn lại vào chung kết Confederations Cup 2013. Trước đó, chủ nhà Brazil đã đánh bại Uruguay với tỷ số sít sao 2-1 và người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa “Thủy triều đỏ” và Selecao.

Người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu trong mơ giữa Tây Ban Nha (ảnh) và Brazil

12 tháng sau trận chung kết EURO 2012, cuộc tái đấu giữa Tây Ban Nha và Italia trên đất Brazil không giống như những gì xảy ra ở Ba Lan và Ukraine. Vẫn là Azzurri, thậm chí còn chịu thiệt thòi về mặt lực lượng vì sự thiếu vắng của tiền đạo Mario Balotelli, nhưng đó mới thực sự là màu thiên thanh. Không khí của Confed Cup ít nhiều giúp các cầu thủ Italia thoải mái hơn từ cách tiếp cận thế trận cho đến đấu pháp tại trận đấu được coi là cơ hội tốt để họ “báo thù” thảm bại 0-4 dưới tay Tây Ban Nha cách đây 1 năm.

Trong hiệp 1, người Italia khiến “Thủy triều đỏ” phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bằng lối chơi phòng ngự, phản công chắc chắn. Cesare Prandelli dường như đã tìm được giải pháp cho lối chơi tiki-taka của đội bóng xứ sở đấu bò. Không một đường bóng nào đi vào vòng cấm địa của Italia theo mong muốn của các cầu thủ Tây Ban Nha, bất chấp tỷ lệ kiểm soát bóng của Tây Ban Nha vẫn vượt trội so với đối phương. Thậm chí, trong 45 phút của hiệp 1, đội bóng xứ Iberia còn không có tình huống dứt điểm nào đi vào khung thành của thủ môn Buffon. Nếu Balotelli góp mặt ở trận này thay cho Alberto Gilardino, cục diện thế trận có thể tốt hơn nhiều so với những gì diễn ra và đoàn quân của Vicente Del Bosque không loại trừ khả năng phải ôm hận giống như cách đây 4 năm họ phải nhận cú sốc thất bại dưới tay Mỹ tại Confed Cup 2009. 

Dẫu sao, đó cũng là một thành công của Prandelli và Italia. Azzurri dường như không tính đến kịch bản sau 120 phút thi đấu và dù có kế hoạch họ cũng không còn lựa chọn nào khác trong loạt đấu súng định mệnh. Đội bóng áo thiên thanh đã chống trả kiên cường cho đến loạt penalty knock -out đầu tiên trước lúc gục ngã tại lượt đá thứ 7. Trái bóng từ chân hậu vệ Leonardo Bonucci vọt xà ngang trước sự tiếc nuối của những người hâm mộ đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng. Người ta sẽ không trách Bonucci bởi anh chỉ là một hậu vệ và bởi vì Tây Ban Nha cho thấy đẳng cấp và sự lì lợm của họ ở bất kỳ lúc nào. 

Cả Buffon và Casillas, những thủ môn hàng đầu thế giới, đều không chứng tỏ được tài năng vốn có của họ trong những loạt sút penalty định mệnh, song những người đồng đội của họ quyết định được điều đó. Đội hình rất có chiều sâu của Tây Ban Nha được chứng tỏ ở chỗ hầu hết các vị trí của họ đều có khả năng ghi bàn tốt và đó chính là sự khác biệt. Sau khi Jordi Alba lập cú đúp bàn thắng vào lưới Nigeria tại bán kết, đến lượt Gerard Pique và Sergio Ramos chứng tỏ họ không chỉ giỏi trong phòng ngự mà còn sút 11m tốt như thế nào. Những cú dứt điểm chính xác của Pique và Ramos đã giúp Tây Ban Nha chiến thắng trong loạt “tie-break” ngẹt thở với tỷ số 7-6 như một séc quần vợt để ghi tên vào trận chung kết trong mơ, nơi họ đối đầu với chủ nhà Brazil để giành nốt danh hiệu lớn cuối cùng trên bình diện quốc tế.