Con trai bịt mũi gọi điện tống tiền bố đẻ

ANTĐ - Hàng loạt tin nhắn tống tiền dồn dập gửi về khiến gia đình ông Lưỡng hoang mang, lo lắng. Những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ, nam thanh niên đang mất tích lại chính là tác giả của vở kịch bắt cóc tống tiền.

Chân dung “nạn nhân” tự bắt cóc chính mình để tống tiền bố đẻ

Với hy vọng tìm kiếm việc làm, ngày 17-6, anh Ngô Văn Bắc (25 tuổi), trú thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang mang hồ sơ đến Khu công nghiệp Samsung, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để xin việc. Nhưng đến tối, nam thanh niên này vẫn chưa về nhà. Đêm hôm đó, ông Ngô Bá Lưỡng (bố đẻ của Bắc) nhận được tin nhắn từ một thuê bao lạ có nội dung: “Ông chuẩn bị 30 triệu đồng để trả nợ thay nó”.

Nghĩ ai đó nhắn tin nhầm, ông Lưỡng đã không để ý. Tuy nhiên sau đó một ngày, vợ anh Bắc cũng nhận được tin nhắn với nội dung tương tự. Song không ai có thể liên hệ với người nhắn tin. Tối 18-6, ông Lưỡng lại nhận được nhắn tin “Ông bà có chuộc con về không”. Ông Lưỡng và người thân trong gia đình nhiều lần gọi lại nhưng thuê bao lạ vẫn tắt máy. Rạng sáng 19-6, kết nối điện thoại được thực hiện. Người nghe máy là nam thanh niên. Mỗi khi ông Lưỡng đề nghị cho gặp Bắc thì điện thoại lại cúp đột ngột. Những ngày sau đó, thuê bao lạ nhiều lần gửi tin nhắn yêu cầu ông Lưỡng mang tiền gửi vào một tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, ông Lưỡng vẫn chưa được tiếp xúc với cậu con trai đang mất tích.

Đến sáng 23-6, ông Lưỡng bất ngờ được tạo điều kiện trò chuyện với con trai. Bắc đã khóc lóc, khẩn thiết: “Bố ơi cứu con, con đói lắm rồi…”. Sau đó, một người đã giật điện thoại. Hoang mang, lo sợ, gia đình ông Lưỡng vừa tìm cách xoay đủ số tiền, vừa gửi đơn trình báo đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự thành lập Ban chuyên án khẩn trương điều tra làm rõ.

Đại tá Dương Xuân Qúy - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ban đầu cơ quan điều tra nghi ngờ bị hại bị bắt cóc bởi các đối tượng côn đồ, dạng xã hội đen. Từng mối quan hệ liên quan đến Ngô Văn Bắc được xác minh lập tức. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã loại trừ hướng điều tra này, sau khi phân tích kỹ lưỡng diễn biến vụ án. Qua rà soát, cơ quan CSĐT xác định, chủ tài khoản nhận tiền chuộc cũng mang họ Ngô Văn và ở tỉnh Bắc Giang. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức rà soát, nắm thông tin về Ngô Văn Bắc.

Đêm 24-6, Ban chuyên án nắm thông tin về đối tượng nghi vấn xuất hiện tại xóm Sóc, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hai tổ công tác dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Phương Nam - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) lập tức lên đường. Sau khi khoanh vùng, lực lượng phá án xác định đối tượng nghi vấn có mặt tại quán internet ở gần khu Công nghiệp xã Phù Chẩn. Khi các trinh sát ập vào, tại đây chỉ có Ngô Văn Bắc đang ung dung ngồi chơi điện tử và cờ bạc qua mạng. Biết kế hoạch bị bại lộ, Bắc khai nhận do cần 35 triệu đồng để trả nợ lô đề nên đã dựng màn kịch bị bắt cóc để “moi” tiền gia đình. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với bố đẻ, Bắc đều bịt mũi, che miệng để thay đổi giọng nói. Trước khi sự việc xảy ra, Bắc từng có thời gian làm công nhân khu công nghiệp, sau đó bỏ việc do thu nhập bấp bênh.