Con đường đi một lần "rợn tóc gáy", nhưng vẫn phải đi

ANTĐ - Quả thật, chỉ cần đi một lần qua con đường này là mọi người đều “rợn tóc gáy”, nhưng vẫn phải đi bởi 4 năm trở lại đây, con đường đã như vậy…

Đó là con đường 181 chạy qua địa bàn thị trấn Phú Thị, các xã Đặng Xá, Kim Sơn và Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Con đường có tổng chiều dài 6,7km, được khởi công xây dựng từ cuối năm 2007. Nhưng từ đó đến nay nhiều đoạn trên tuyến đường này rơi vào tình trạng dang dở.

Nhưng ống cống này báo hiệu cho các phương tiện biết con đường đang thi công.

Hàng rào báo hiệu tuyến đường thi công dang dở có một không hai ở Hà Nội.

Vì đường thi công dang dở nên chỗ nào cũng là nơi đổ đất, cát.

Đoạn nào trên tuyến đường bụi cũng như mưa.

 
 

Cách đối phó với bụi của người đi đường và của các hộ dân sinh sống trên con đường này.

Có đoạn đường đã xong, hè bỏ lại chưa làm, còn cột điện đứng các kiểu trên đường

để bẫy phương tiện giao thông.

Kiểu thi công như thế này thì không biết bao giờ tuyến đường 181, dài gần 7Km mới xong.

Dù chỉ đi một lần qua tuyến đường 181 là "rợn tóc gáy", nhưng người dân trong khu vực vẫn phải đi trong tình trạng như vậy gần 4 năm nay, bởi không còn cách nào khác.

Theo người dân thị trấn Phú Thị, huyện Gia Lâm, gần 4 năm qua họ chỉ biết kiến nghị với TP Hà Nội có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công con đường này. Nhưng đây lại là tuyến đường do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, nên kiến nghị của họ đã rơi vào im lặng...