Côn đồ bịt mặt chém người xối xả

ANTĐ - Một nhóm côn đồ bịt mặt lăm lăm hung khí bao vây tấn công một thanh niên mặc cho người nhà nạn nhân van xin.

Sự việc này xảy ra vào hồi 20h30 ngày 16-8 tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, chủ một quán nước ven đường) bị đâm, chém hơn 10 nhát, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Anh Tiến đau đớn với cánh tay bị 5 nhát chém liên tiếp

Theo người dân địa phương, vụ đâm chém xuất phát từ việc có một nhóm thanh niên ở xã bên cạnh kê bàn uống nước chắn gần hết lối đi. Khi anh Tiến điều khiển xe máy đến đây đã nhắc nhở nên 2 lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Tiến về quán nước của gia đình để phục vụ khách.

“Khoảng gần 1 tiếng sau, 3 xe máy đỗ trước cửa quán, Tiến nghĩ là khách nên vội chạy ra kê bàn. Nhưng bọn chúng gồm 3-4 đối tượng mang theo kiếm và tuýp sắt bao vây quán, nhằm thẳng em tôi mà chém” – chị Nguyễn Thị Hường (chị gái nạn nhân) kể lại.

Nạn nhân còn nhiều nhát chém khác vào chân, đầu gối

Do bị vấp ngã nên anh Tiến đã bị cả nhóm đối tượng bịt khẩu trang quây lại đâm 1 nhát vào đầu, chém 10 nhát vào tay, chân, vai và dùng túyp sắt đánh liên tiếp trúng người. Mặc cho người nhà nạn nhân van xin, nhóm thanh niên lạ mặt vẫn tấn công tới tấp. Nhóm này chỉ rút đi khi thấy người dân địa phương kéo đến đông.

Nạn nhận sau đó được vào trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, mất nhiều máu. Sau hơn 1 ngày điều trị tại bệnh viện, chiều 18-6, anh Tiến vẫn mê man, bị choáng và buồn nôn. Theo người nhà nạn nhân thì nhóm người lạ mặt đã tấn công anh Tiến do một đối tượng tên Nam, ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức cầm đầu.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức điều tra làm rõ.