Còn đâu sức đề kháng?

ANTĐ - Lúc giao mùa, có lẽ chỉ giới nghệ sĩ hoặc những người có tâm hồn lãng mạn dễ rung động, xao xuyến. Riêng tôi lại nơm nớp lo sợ dịch bệnh bủa vây.

- Năm nay, giao mùa kéo dài lê thê khiến người ê ẩm, rã rời. Dịch sởi vừa có dấu hiệu hạ nhiệt, dân tình lại đang đối mặt nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng có thể lây nhiễm cao vì chưa có vaccine phòng bệnh.

- Ngành y tế thừa nhận, chính thời điểm giao mùa là điều kiện lý tưởng cho các loại virus phát tán. Đáng lo ngại hơn, theo chu kỳ dịch 5 năm một lần thì có khả năng năm nay số ca mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng cao, trong khi chưa có vaccine và chưa có thuốc đặc trị.

- Dịch bệnh ở ta thường “ăn theo mùa”, ác một nỗi là bệnh hầu như chỉ “đánh” vào trẻ nhỏ.

- Ngày trước cũng “đầy đủ” các loại bệnh, song rất ít khi bùng phát thành dịch, rõ ràng môi trường sống là “thủ phạm” chính.

- Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố, tình trạng đáng báo động là con người ngày càng kém sức đề kháng, “nhờn” thuốc kháng sinh, dễ mắc bệnh dù chỉ xây xước nhẹ.

- Chống chọi với dịch bệnh theo mùa đã khó thì còn đâu sức đề kháng với những loại “bệnh” không theo mùa như lừa đảo, tham ô, tham nhũng. Đây là những loại virus độc lực cực mạnh có khả năng kháng mọi loại thuốc, trừ loại “thuốc” chung thân, tử hình.

Tin cùng chuyên mục