Con đã hy sinh nhưng mãi là niềm tự hào của mẹ, Phúc ơi!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ba chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy quán karaoke có địa chỉ ở 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhưng nỗi đau còn ở lại với đồng chí đồng đội, đặc biệt là người thân của họ. Và trong nỗi đau ấy sáng lên niềm tự hào…

Trong căn nhà của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc ở số 101-C3 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, người mẹ ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của con trai. Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - mẹ của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc kể lại: “Thời điểm được phân công tham gia chiến sĩ nghĩa vụ tại Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Phúc vui lắm. Con bảo vui vì được làm việc mình yêu thích, và quan trọng là được gần nhà, gần mẹ”.

Theo lời chia sẻ của chị Hạnh, mỗi ngày đi làm, chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc đều nhắn tin kể với mẹ. Mỗi một sự cố cháy nổ có Phúc tham gia, chị Hạnh đều tin tưởng rằng con sẽ bình yên bởi ông trời chắc chắn sẽ không bất công mang đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo của chị đi mất.

  • Con đã hy sinh nhưng mãi là niềm tự hào của mẹ, Phúc ơi! ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - mẹ chiến sĩ trẻ Nguyễn Đình Phúc

“Khoảng 10h sáng 1-8, Phúc vẫn nhắn tin cho tôi. Con kể đang đi làm nhiệm vụ cùng các anh và còn gửi cho tôi một bức ảnh. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ nhắn con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đến chiều, có người gọi cho tôi nói về vụ cháy có ba chiến sĩ hy sinh, trong đó có một người tên Phúc.

Lúc này, tôi chỉ nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đó không phải Phúc vì đơn vị còn có người cùng tên với con. Nhưng rồi tôi tự trách mình nếu như vậy là ích kỉ, vì nếu không phải con sẽ là đồng đội của mình. Là mẹ, thì nỗi đau đều như nhau. Tôi lên mạng xã hội, đọc thấy tên Nguyễn Đình Phúc. Linh cảm người mẹ tôi biết con tôi đã xa tôi thật rồi.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Thế rồi tôi sang đơn vị của con để hỏi thăm tình hình. Đoạn đường từ nhà sang Đội gần lắm mà lúc đó xa quá. Tôi đi mãi, đi mãi mới tới nơi. Các đồng đội của Phúc đã đưa tôi vào Bệnh viện 19-8 để gặp con. Dù không tin vào sự thật, nhưng tôi đã phải chấp nhận tôi đã mất Phúc…” - chị Hạnh nhớ lại.

Người mẹ không khóc, chị bình tĩnh nói từng lời, nhưng ai cũng biết nỗi đau lớn tới mức chị không còn rơi được nước mắt. Nhìn di ảnh của con, chị nói khẽ “Con đã hy sinh nhưng mãi là niềm tự hào của mẹ, Phúc ơi!”.

Chia sẻ với phóng viên An ninh Thủ đô, chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh nói: “Phúc hy sinh, nỗi đau này, sự mất mát này là không thể nói hết được thành lời. Nhưng tôi biết, Phúc đã dũng cảm lao vào đám cháy để cứu người. Con đã không ngại hy sinh thân mình để cho người khác được sống. Đây là niềm an ủi phần nào đối với mẹ…”.

Trước đó, như An ninh Thủ đô đã đưa tin, hồi 13h11 ngày 1-8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy là đồng chí Đặng Anh Quân (Đội trưởng) cùng các chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc đã hy sinh.