Con bà chủ nhà hàng chém người làm tới tấp chỉ vì ấm ức cỏn con

ANTD.VN - Cần máy vi tính để vào mạng Internet, Lâm cầm dao ra đe dọa người làm công của mẹ. Bị anh này khước từ, đối tượng liền “trút” giận lên đầu nam nhân viên nhà hàng.

Ngày 17-9, xét thấy mặc dù anh Trường không thiệt mạng nhưng hành vi của bị cáo đã thỏa mãn tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1, Điều 93-BLHS nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt con trai của chủ nhà hàng ăn uống mức án đích đáng.

Theo đó, Nguyễn Như Lâm (SN 1990, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) buộc phải thi hành 15 năm tù giam, theo đúng tội danh truy tố. Về dân sự, trong quá trình xét xử gia đình bị cáo đã thỏa thuận bồi thường thỏa đáng cho bị hại nên tòa án không đề cập giải quyết.

Bị cáo Nguyễn Như Lâm tại phiên tòa

Diễn biến phiên tòa cho thấy, anh Trần Văn Trường (SN 1987, trú ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) vốn là nhân viên của nhà hàng ăn uống Ngọc Vân do mẹ đẻ Nguyễn Như Lâm làm chủ. Khoảng 23h ngày 27-9-2015, tại nhà hàng này (ở phố Chùa Láng, quận Đống Đa), Lâm từ  tầng 2 xuống tầng 1 với mục đích mượn điện thoại hoặc máy tính xách tay để vào mạng Internet.

Gặp anh Nguyễn Văn Khoa (SN 1991, nhân viên nhà hàng), Lâm hỏi mượn điện thoại nhưng anh này không cho mượn. Tức thì, Lâm tát vào mặt anh Khoa mấy cái, rồi đi vào khu bếp của nhà hàng lấy con dao thái phở ra đe dọa. Thế nhưng Lâm vẫn không có được thứ mà đối tượng muốn do điện thoại của anh Khoa hết pin.

Ấm ức, Lâm vùng vằng cầm dao ra xem tivi và sau đó lại đi theo anh Khoa lên tầng 3 (nơi dành cho nhân viên nhà hàng nghỉ ngơi) kì kèo. Vừa lục lọi tìm kiếm, Lâm vừa truy hỏi anh Khoa về chỗ anh Trường để máy tính xách tay, nhưng vẫn không tìm được.

Chưa có được điện thoại hoặc máy tính, Lâm tiếp tục nhằng nhẵng đi theo anh Khoa xuống tầng 1 của nhà hàng và để con dao thái phở lên kệ tivi. Cùng thời điểm, anh Trường cũng từ bên ngoài đi về nhà hàng Ngọc Vân.

Thấy nhân viên nhà hàng có máy tính xách tay xuất hiện, Lâm tiến đến quát tháo: “Ông Trường hôm nay đưa laptop đây, không phải nói nhiều đâu nhé”. Anh Trường không nói gì và đi thẳng lên tầng 3 nên Lâm liền cầm dao thái phở đi theo phía sau.

Đến trước cửa phòng vệ sinh, trong khi anh Trường đang cởi quần áo để tắm thì Lâm lại tiến đến giơ dao lên đe họa, đồng thời dùng tay vỗ vỗ vào mặt người đối diện. Bực tức, anh Trường nói: “Mày giỏi thì chém tao đi”, rồi đấm vào mặt con trai bà chủ.

Như lửa đổ thêm dầu, Lâm liền vung dao chém nhiều nhát vào đầu, vai và người nhân viên nhà hàng. Bị chém tới tấp, anh Trường ôm đầu chạy xuống tầng 2 kêu cứu, rồi ngã gục tại đây.

Sau đó, nhờ được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên anh Trường may mắn không chết. Tuy nhiên với gần chục vết thương trên cơ thể, nam nhân viên nhà hàng bị Lâm đánh, chém đã bị tổn hại tới 63% sức khỏe.

Về đối tượng gây án, chỉ khi thấy bị hại ngã gục tại tầng 2 của nhà hàng mới chịu vứt dao và sau đó tới công an phường đầu thú.

Bị đưa ra tòa xét xử, Lâm thành khẩn khai nhận lại hành vi tội phạm của bản thân đúng như nội dung cáo trang truy tố, song cho rằng không hề có ý giết hại anh Trường. Lý giải về động cơ gây án, bị cáo trình bày do lúc đó quá cần máy tính xách tay để vào mạng Internet nhưng bị hại lại không cho mượn và còn bị chọc tức.

Dù vậy, quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”. Bởi lẽ bị cáo buộc phải biết dùng dao thái phở chém liên tiếp vào vùng trọng yếu trên cơ thể sẽ dẫn tới chết người. Còn việc anh Trường may mắn không chết là nằm ngoài ý thức của bị cáo. Từ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Như Lâm mức án nghiêm khắc nêu trên.