Cổ tích giữa đời thường

ANTĐ - Một ngày như mọi ngày, ông già tàn tật vô gia cư Billy lại chống nạng ra đầu đường ngồi xin của bố thí. Ông Billy ngồi bệt, dựa vào cột điện và đưa cái mũ rách của mình ra mỗi khi có người đi qua. Gần trưa, có một cô gái tóc vàng xinh đẹp đi qua, trông cô rất vui vẻ, nhìn thấy chiếc mũ của ông già lang thang đưa ra, cô bèn mở ví lấy mấy đồng tiền thả vào mũ cho ông nhưng không ngờ chiếc nhẫn trên tay cô rơi theo vào mũ mà cô không hề hay biết.

Khi đến trưa, đếm tiền để chuẩn bị đi mua đồ ăn, ông Billy nhìn thấy ở đáy mũ một chiếc nhẫn vàng có gắn hạt đá rất đẹp, ông vô cùng vui sướng. Billy bèn chống nạng đi đến ngay tiệm vàng và được người bán hàng trả giá 4.000 USD để mua chiếc nhẫn. Đó thật sự là số tiền quá lớn nhưng ông thấy do dự và lại đi về, sau mấy ngày cân nhắc, cuối cùng ông Billy quyết định sẽ quay lại chỗ ngồi ăn xin hôm trước để chờ cô gái tóc vàng và trả lại chiếc nhẫn cho cô.

Cô gái tên Sarah vô cùng mừng rỡ khi được trả lại chiếc nhẫn, cô nói đó là nhẫn đính hôn của mình, nó có ý nghĩa lớn với cô, cô rất biết ơn ông Billy. Để cảm ơn, Sarah và chồng chưa cưới của cô đã đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ ông Billy. Sarah không ngờ, sau 3 tháng, họ quyên góp được 190.000 USD. Ông Billy mua nhà, mua xe và được chữa bệnh.

Nhưng bất ngờ lớn nhất là sau khi câu chuyện của ông được đăng tải trên mạng, ông đã tìm lại được người chị gái đã thất lạc 16 năm nay mà ông nghĩ là bà đã chết. Giờ đây, ông Billy lang thang đã có gia đình, có nhà, có xe và có một cuộc sống an bình như bao người khác, ông còn có thêm người thân là vợ chồng người chị gái và con gái họ. Billy nói rằng câu chuyện đến với ông bất ngờ như một câu chuyện cổ tích kể về việc các vị thần đã dùng một chiếc nhẫn để thử lòng một người lang thang, nếu vượt qua được cám dỗ thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Trong cuộc sống này, vẫn còn những câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu, bởi khi bạn làm việc tốt thì bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp cho mình trong tương lai. Bởi điều tốt đẹp luôn đem lại những điều tốt đẹp hơn.