Có nhiều cách cũng hay

ANTĐ - Sắp tới các hãng rượu sẽ phá sản hàng loạt…

- Căn cứ vào đâu mà bác nói vậy?

- Vừa rồi Ủy ban ATGT Quốc gia có kiến nghị tịch thu phương tiện của người tham gia giao thông có nồng độ cồn cao đấy thôi. Nếu áp dụng biện pháp này, đố anh nào dám uống rượu xong đi ra đường nữa, các cửa hàng bia rượu đóng cửa là cái chắc.

- Nhưng đề xuất này còn đang gây tranh cãi đấy.

- Xe chở hàng lậu vẫn bị thu giữ đấy thôi.

- Chở hàng lậu là tội, uống rượu say chỉ là lỗi. Nếu uống rượu say gây chết người thì lúc đó mới là tội.

- Rắc rối nhỉ. Tịch thu phương tiện của người say rượu chỉ là biện pháp ngăn chặn, răn đe trước thôi mà.

- Nói vậy chứ chắc còn phải tính toán kỹ mới đưa ra áp dụng được. Trong khi chờ đợi, tôi nghĩ nên phạt thật nặng, bắt buộc phải lao động công ích không được trả thay bằng tiền, đó chính là biện pháp răn đe hiệu quả nhất.

- Công nhân trong nhiều công xưởng còn ngồi chơi dài, lấy đâu ra việc cho mấy ông say?

- Bác không phải lo, bắt những kẻ uống rượu còn ngồi sau tay lái đi nạo vét sông Tô Lịch, quét lá rụng trong công viên, dọn nhà vệ sinh công cộng...

- Họ đeo khẩu trang thì ai nhận ra đâu mà ngượng.

- Bắt họ đeo biển ghi tên, địa chỉ, cơ quan công tác rồi quay phim, phát trên truyền hình là “tởn” ngay.

- Làm thế có vi phạm nhân quyền không?

- Các nước văn minh họ làm thế cả, lo gì.

Tin cùng chuyên mục