Cố mà dẹp bỏ sở thích của mình

ANTĐ - Tôi ngẫm ra câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” giờ nên sửa là “nhiều nhà cùng cảnh” mới đúng thực tế, ông ạ!

- Vin vào đâu mà ông dám sửa cả đúc kết, chiêm nghiệm của các cụ để lại thế?

- Nhiều gia đình bây giờ cha mẹ, con cái mỗi người mỗi phòng nhưng chỉ gặp nhau chớp nhoáng trong bữa cơm tối, rồi ai rút về phòng người ấy “cố thủ”.

- Tình cảnh đó, công nhận là nhiều nhà đang sa vào thật. Ngay cả bữa cơm gia đình cũng nguội lạnh hẳn. Cha vừa ăn vừa chúi mắt vào smartphone, mẹ thì mải lướt facebook, tranh thủ chat với bạn bè, con cái dán mắt vào phim hoạt hình, tivi. Chẳng bù cho ngày xưa, sống chen chúc, chật chội, ăn uống đạm bạc mà ấm cúng.

- Khi không còn quây quần bên bữa cơm gia đình hoặc nếu ngồi chung mà mỗi người một iPad, một tivi chẳng ai muốn nói chuyện với ai thì đúng là lạnh lẽo như ốc đảo.

- Thế cho nên mỗi người, từ ông bà, cha mẹ cho tới con cháu phải cố mà dẹp bỏ những sở thích của mình, xích lại gần nhau hơn.

- Tôi cũng nhận ra nên đã tự tay tắt tivi trong bữa cơm, hạn chế “di động” nhắn tin, dành thời gian cho con cháu.

- Nếu ai cũng làm như ông thì không lo “tổ ấm” nguội lạnh, thiếu hơi người.