Có kịp không?

ANTĐ - Từ giờ đến SEA Games 27 chỉ còn lại 2 tháng. Năm nay với SEA Games 27 trên đất Myanmar được kỳ vọng là năm của U23 Việt Nam trong chiến dịch đổi màu Huy chương. Nói như Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27, ông Lâm Quang Thành thì  “bóng đá nam được xác định phải nỗ lực giành HCV, vì bóng đá là môn được xã hội kỳ vọng. Nhất là đội U23 Việt Nam chưa từng đoạt chức vô địch lần nào nên SEA Games này càng được trông đợi, khát khao hơn nữa”. 

Sau chuyến tập huấn Hungary có 4 trận cọ xát, U23 Việt Nam có 2 trận giao hữu với U23 Galasataray và U23 Santos. Tiếp đó, lịch trình trong tháng 10 cũng vô cùng bận rộn với 12 ngày tập huấn tại Myanmar. Chuyến đi này ngoài việc làm quen thời tiết, sân bãi và điều kiện thi đấu, U23 Việt Nam dự kiến có 3-4 trận đấu. Khi từ Myanmar trở về, U23 Việt Nam dự BTV Cup 2013 - giải đấu mà đội tuyển đã trở thành khách mời thường xuyên. U23 Việt Nam chắc chắn có 3 trận vòng bảng, còn trường hợp tiến sâu và bán kết, chung kết, U23 Việt Nam có tối đa 5 trận. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, U23 Việt Nam trải qua 14-15 trận đấu, đa dạng với đủ loại quân xanh khác nhau.

Những tưởng với số trận đấu cọ xát như vậy là điều kiện quá tốt cho dàn cầu thủ trẻ của HLV Hoàng Văn Phúc có được nhiều điều bổ ích. Nhưng thật ra đối thủ mới chỉ tầm tầm, như ở Hungary chỉ là những đội hiện đang đá ở giải cấp hạng mà như ở Việt Nam được coi là bóng đá… phong trào. Chả thế mà U23 Việt Nam có thể tạo ra tỷ số khó tin, như chiến thắng 6-0 trước U21 Reac Sportiskola. Còn 2 trận đấu với Santos và Galatasaray cũng không thể định hình được cái gì khi Galatasaray gồm toàn cầu thủ trẻ, còn Santos, đội bóng cũ của ngôi sao Neymar được cho là tập hợp của quá nhiều lão tướng và thiếu niên đến Việt Nam chủ yếu để… du lịch. Thế mà trước đối thủ “non” như U23 Galatasaray, U23 Việt Nam phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 2-1 trên sân Thống Nhất trong màn trình diễn có thể coi là thiếu thuyết phục, thiếu những tài năng ở các vị trí quan trọng nên lối chơi vẫn thiếu sắc nét.

Đến SEA Games 27, liệu U23 Việt Nam có kịp ráp nối đội hình, định hình đấu pháp và xây dựng lối chơi phù hợp? Hiện U23 Malaysia, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Indonesia đều là tập hợp của nhiều cầu thủ kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, hiện thuộc thành phần ĐTQG và đều có những sự chuẩn bị rất kỹ càng, nghiêm túc cho kỳ SEA Games này.

Đang có một sự thật rằng niềm tin của người hâm mộ vào khả năng thành công của U23 Việt Nam thấp đến tệ hại. Thay vì những suy nghĩ lạc quan thì ánh nhìn của mọi người về U23 Việt Nam mang sắc màu ái ngại. Nếu so đọ về niềm tin, kỳ vọng thì các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc kém hẳn những đàn em U19 với nòng cốt đến từ Học viện HA.GL Arsenal JMG vừa thi đấu tưng bừng, đẹp mắt, hiệu quả ở Indonesia. 

Những người bi quan lúc này còn cho rằng chúng ta đành chấp nhận “ở không” vài năm để đợi lứa “báu vật của bầu Đức” trưởng thành. Khi ấy, hãy tính đến chuyện đòi lại ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á. Còn những kẻ lạc quan vẫn hy vọng đây chỉ là giai đoạn “luyện công” và U23 Việt Nam sẽ “chuyển mình” hơn trong 2 tháng tới, để bước vào SEA Games 27 một cách đáng tin hơn, lấy lại niềm tin của người hâm mộ.